Vòng 24 Premier League: Vừa đá vừa thở dốc

Văn hóa – Giải trí
Lịch thi đấu dày đặc sẽ khiến các ông lớn Premier League gặp không ít khó khăn về mặt thể lực và lựa chọn đội hình xuất phát.
Lịch thi đấu dày đặc sẽ khiến các ông lớn Premier League gặp không ít khó khăn về mặt thể lực và lựa chọn đội hình xuất phát.

Everton thì vốn dĩ đã khó chịu, Sunderland lượt đi cho ê càng, còn Aston Villa cũng suýt phá hỏng chuỗi bất bại. 3 đối thủ của Arsenal, Chelsea và MU trong loạt trận rạng sáng ngày 2/2 đều không phải chỉ là những tấm thảm trải ra cho các ông lớn dẫm lên mà đi thẳng tới đại sảnh. Cộng thêm loạt trận tại vòng 4 FA Cup, việc xỏ giày ra sân lúc này giống như một màn tra tấn... bắt buộc.

Có “nạp đạn” kịp?

Arsenal vừa có trận thắng 2-1 trước Huddersfield Town tại vòng 4 FA Cup. Cho dù Arsene Wenger có tung ra đội hình 2 để đá với một đối thủ hoàn toàn không ngang bằng về mọi mặt thì cũng không có nghĩa là tất cả những gương mặt chính thức sẽ không ra sân, và thực tế thì Koscielny, Nasri và đội trưởng Fabregas đã xỏ giày, trong đó 2 người đầu tiên đá chính. Bởi FA Cup, cùng với trận chung kết Carling Cup sắp tới, có thể là cứu cánh cho Arsenal nếu MU vẫn cứ băng băng tiến về đích ở Premier League, thậm chí bất bại cả mùa.

Tuy nhiên Everton cũng đã phải đá ở FA Cup và thậm chí trước một đối thủ mạnh hơn là Chelsea, không những vậy họ còn để hòa sau khi đã dẫn trước nên sẽ phải đá lại. Ở trận gặp nhà ĐKVĐ Premier League, The Toffees đã tung ra gần như những cầu thủ tốt nhất của mình, do vậy nếu so bì về thể lực ắt không bằng được Arsenal.

Rủi cho Arsenal, Nasri chấn thương đúng thời điểm đạt phong độ cao.

Vấn đề đáng lo nhất của Wenger chính là chấn thương mới xảy ra với Nasri. Phút 33 trận gặp Huddersfield Town, tiền vệ người Pháp đã phải rời sân vì rách dây chằng. Chưa rõ mức độ nghiêm trọng của nó, nhưng Nasri không thể tiếp tục ra sân khi Everton đến London. Arshavin sẽ là người thay thế cho anh.

Ngoài ra, Bacary Sagna và Thomas Vermaelen cũng đang nằm viện chữa trị. Trong khi đó, Everton gặp trục trặc với hàng tiền đạo khi cả Louis Saha và Victor Anichebe đều bị thương, để lại Jermaine Beckford là chân sút đáng tin cậy duy nhất của David Moyes. Nhạc trưởng Tim Cahill thì mới xong nhiệm vụ quốc gia cùng tuyển Australia nên sẽ không về kịp để sẵn sàng thi đấu.

Với những ca chấn thương đang hoành hành cả 2 bên, Arsenal tỏ ra mạnh thế hơn nhờ có lực lượng dự phòng, nhưng nhiều khả năng chỉ có thể chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

Đội hình dự kiến
Arsenal (4-2-3-1):
Lukas Fabianski - Gael Clichy, Laurent Koscielny, Johan Djourou, Emmanuel Eboue - Alex Song, Jack Wilshere – Andrei Arshavin, Cesc Fabregas, Theo Walcott - Robin Van Persie.
Everton (4-5-1): Tim Howard - Leighton Baines, Sylvain Distin, Phil Jagielka, Phil Neville - Seamus Coleman, Leon Osman, Mikel Arteta, Marouane Fellaini, Jack Rodwell - Jermaine Beckford.

Dự đoán: Arsenal thắng 1-0

Trả thù

Nội trong ngày hôm nay, Frank Lampard và Alex sẽ bình phục để chuẩn bị cho cuộc phục hận tại sân Ánh sáng. Nỗi nhục ngày 14/11/2010 ngay tại Stamford Bridge cần phải được trả.

Trong trận thua tan tác 0-3 đó, The Blues đã thực sự bị áp đảo trong suốt thời gian thi đấu. Bàn thắng ngay trước khi hiệp 1 kết thúc của Nedum Onuoha đã khiến Sunderland hưng phấn trong 45 phút tiếp theo để rồi Asamoah Gyan và Danny Welbeck lần lượt làm khổ Petr Cech.

3 tháng trước, cầu Stamford đã bị Sunderland đánh sập.

Mà trong cuộc đối đầu đó, Steve Bruce thậm chí chẳng cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ Darren Bent, cựu vận động viên điền kinh vừa chuyển tới Aston Villa với mức giá “khủng” 18 triệu bảng. Hiện tại “Mèo đen” đang chễm chệ ở vị trí thứ 6 trên BXH và có thể lật đổ cả Chelsea lẫn Tottenham vào bất cứ lúc nào nếu 2 đội này sơ sẩy.

Tuy nhiên đội bóng vùng Đông Bắc e là sẽ không có cơ hội nào trước một Chelsea đang lấy lại đà chạy với 2 chiến thắng liên tiếp. Trong khi những Drogba, Malouda hay cả Ramires đã bắt đầu “vào phom” thì đối thủ áo sọc Đỏ - Trắng lại “rách” lỗ chỗ. Trung vệ Michael Turner chấn thương đầu gối, Fraizer Campbell và Danny Welbeck đều nghỉ dài hạn, Lee Cattermole chưa rõ có thể xuất trận.

Chelsea đã tạm lấy lại được mạch thắng, nhưng lịch thi đấu không ủng hộ họ.

Cũng may là họ còn có hàng tiền vệ đạt cả về chất lượng lẫn số lượng khi sắp đón 2 tân binh Sulley Muntari (phòng ngự) và Stephane Sessegnon (tấn công), và đó sẽ là vấn đề cho Carlo Ancelotti khi đội quân của ông hay gặp khó khăn mỗi khi chạm trán những đối thủ đá 4-5-1. Đội chủ nhà còn một lợi thế nữa: không phải đá FA Cup vì đã bị Notts County loại ở vòng 3.

Chelsea đã bị MU bỏ khá xa, vì vậy họ không tự cho mình có quyền lơi lỏng lúc này. Với những sự trở lại cần thiết, nhà vua sẽ chiến thắng, nhưng giữ sạch lưới thì chưa chắc. Sự tập trung còn lại, họ sẽ để dành cho thương vụ “nóng giữa trời đông” Fernando Torres.

Đội hình dự kiến
Sunderland (4-5-1):
Craig Gordon - Philip Bardsley, Anton Ferdinand, Titus Bramble, Nedum Onuoha - Boudewijn Zenden, Jordan Henderson, Kieran Richardson, Steed Malbranque, Ahmed Al Muhammadi - Asamoah Gyan.
Chelsea (4-3-3): Petr Cech - Ashley Cole, John Terry, Branislav Ivanovic, Jose Bosingwa - Michael Essien, Frank Lampard, John Obi Mikel - Florent alouda, Nicolas Anelka, Didier Drogba.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1

Hay và may, nhưng gay…

Bất bại đến lúc này kể ra MU cũng đã quá thành công. Nhưng không chỉ vì họ đẳng cấp và có bản lĩnh, mà còn bởi yếu tố may mắn đã đi cùng họ khá nhiều lần trong mùa giải này.

Xem lại trận Aston Villa - MU ở lượt đi, các Manucian nếu xem trực tiếp sẽ thấy khó thở. 25 phút cuối, Ashley Young và Marc Albrighton dội 2 gáo nước lạnh liên tiếp vào Quỷ Đỏ cho tới khi Macheda và Vidic thực hiện cuộc giải cứu. Đó là chưa đề cập tới những ví dụ khác như trận thắng Stoke 2-1, hòa Bolton 2-2, 2 trận thắng gần đây trước Blackpool (3-2), Southampton (2-1) và tiêu biểu nhất là trận thắng Wolves 3-2 tại vòng 4 Carling Cup với bàn thắng ở phút 90 của Chicharito.

MU có vẻ "thích" thực hiện những màn lội ngược dòng mùa này.

Những màn lội ngược dòng hoặc giật lại điểm phút chót này có vẻ như đã trở thành “thương hiệu” mà MU… lăng xê (xin hãy nhớ lại trận chung kết Champions League 1999). Tuy nhiên Premier League là một cuộc đua đường dài và trong cuộc đua đó nhà vô địch phải biết càn quét những kẻ yếu hơn. Chelsea của năm ngoái đã làm được như vậy và nếu các học trò của Carlo Ancelotti tiếp tục thể hiện được điều đó, họ mới là đội đầu bảng vào lúc này chứ không phải MU, những kẻ đang bất bại nhưng đã có 9 lần bị chia điểm, gần gấp đôi Chelsea cuối mùa trước (5).

Sau một vài trận gần đây gặp vấn đề trong khâu kiểm soát bóng (bị đối thủ ép trong những phút đầu), MU sẽ có hàng tiền vệ đầy đủ (không tính Valencia) với Carrick là bệnh nhân mới nhất xuất viện. Hàng tấn công của MU rất hay, nhưng đấy là nếu có tuyến tiền vệ trợ giúp: Có Scholes và Giggs, Berbatov và Chicharito mới biết khai hỏa; có Nani và Obertan, Owen mới lại được ghi bàn.

Nếu Rio Ferdinand ở nhà bình luận trận đấu qua... Twitter, hàng phòng ngự của MU sẽ có trục trặc (?)

Tuy nhiên lực lượng phòng vệ thì vẫn chưa được nhận lại Rio Ferdinand, lại có thêm Rafael bị chấn động nặng, Patrice Evra đang lo chuyện gia đình. Chỉ trong 5 ngày mà Quỷ Đỏ đã thủng lưới tới 3 lần trước 2 đội bóng ít tên tuổi, con số ngang bằng so với 6 trận trước đó mà họ có Ferdinand trong đội hình (trừ trận thắng 5-0 trước Birmingham). Có thể nói rằng, MU bất bại được lúc này là nhờ hàng công chữa lỗi cho các hậu vệ.

Do vậy Sir Alex sẽ phải liệu chừng vì Aston Villa đang có tinh thần hết sức phấn khởi sau khi Darren Bent chuyển tới Villa Park và 3 trận thắng liên tiếp. Ngoài ra, Gerard Houllier cũng chỉ có 1 mất mát đáng kể vì chấn thương đó là tiền vệ kiến thiết Stephen Ireland, người… không đáng kể nữa vì sắp gia nhập Newcastle. Gabriel Agbonlahor, Ashley Young, Darren Bent, Stewart Downing và ngay cả “ông già” Robert Pires hay Ciaran Clark đều có thể chọc thủng lưới bất cứ hàng phòng ngự nào vào lúc này.

5 ngày gần đây Sir Alex đã phải 2 lần đưa ra những sự thay đổi trong giờ nghỉ giải lao.

Lợi thế Old Trafford có thể giúp đội bóng được hãng Aon tài trợ áo đấu đá tốt hơn 2 chuyến làm khách vừa rồi, nhưng Aston Villa vốn xưa nay không quỵ lụy MU. Thắng hay thua, cái đó còn phụ thuộc rất nhiều vào 2 cái đầu thông thái của Sir Alex và Gerard Houllier, cộng thêm một chút… may mắn như thường lệ.

Đội hình dự kiến
MU (4-4-2):
Edwin Van der Sar - Fabio, Nemanja Vidic, Chris Smalling, John O’Shea - Ryan Giggs, Paul Scholes, Anderson, Nani - Wayne Rooney, Dimitar Berbatov.
Aston Villa (4-4-2): Brad Friedel - Richard Dunne, James Collins, Ciaran Clark, Carlos Cuellar - Stewart Downing, Stillian Petrov, Marc Albrighton, Ashley Young - Gabriel Agbonlahor, Darren Bent.

Dự đoán: Hòa 1-1

Những cặp đấu khác

Lịch thi đấu dày đặc cũng lôi Man City, Tottenham và Liverpool vào những cặp đấu với những đối thủ có sức mạnh cơ bắp. Gã hàng xóm giàu có của MU dễ thở nhất khi chỉ phải gặp một Birmingham đang lâm vào khủng hoảng với vị trí thứ 17 và chỉ kém 1 điểm so với nhóm “đèn đỏ”. Man xanh chỉ có đúng Adam Johnson và Mario Balotelli là sẽ vắng mặt.

Tottenham thì khó hơn vì vừa mất Gareth Bale (chấn thương lưng) trong khi đối thủ của họ là một Blackburn-do-Sam-Allardyce-xây-dựng được thi đấu trên sân nhà Ewood Park. Blackburn vừa thua Aston Villa ở FA Cup sẽ có nhiều hơn 1 ngày nghỉ, và bình thường nếu xét về thể lực thì “đám cướp biển” cũng hơn hẳn so với các chàng trai của Harry Redknapp, những người chắc chắn bị ảnh hưởng tâm lý vì trận thua liểng xiểng 0-4 trước Fulham đêm qua.

Không rõ Fernando Torres có còn muốn đá nốt trận này cho Liverpool không.

Liverpool sẽ có màn chào đón đội bóng có phong độ Ziczac nhất Premier League, Stoke City. Không còn bị chấn thương tàn phá với chỉ duy nhất đội phó Jamie Carragher nghỉ tới cuối tháng 2, The Kop sẽ ra sân với sự thoải mái nếu Fernando Torres không đùng đùng đòi ra đi. Khả năng El Nino xuất trận sẽ bị đặt nghi vấn khi hạn chót của kỳ chuyển nhượng mùa đông đã tới gần.
 
Theo VTC.vn

Ý kiến của bạn