Không ngoài dự đoán, V-League 2010 đã nóng và đầy kịch tính, bất ngờ ngay từ loạt trận đầu tiên khai mạc. Nhiều ứng cử viên cho chức vô địch gây thất vọng, trong khi một số đội bóng chỉ được đánh giá là sẽ phải tranh chấp trụ hạng lại gây không ít bất ngờ.
Tại V-League, top 4 xuất hiện sau nhưng cũng là một khái niệm đã thông dụng kể từ ngày cả HAGL, GĐT.LA, SHB.ĐN và B.BD tụ tập đông đủ. 7 mùa gần nhất, chức vô địch V-League được chia cho bộ tứ này. Mùa 2010, người ta bắt đầu nhắc đến khả năng top 4 tan vỡ với sự xuất hiện mạnh mẽ của XM.Hải Phòng (XM HP), HN T&T, V.NB và cả SLNA. Trong khi đó, rất dễ để giới chuyên môn đều chung nhận định rằng Megastar.Nam Định, CS. Đồng Tháp (CS ĐT), Navibank SG, HP.HN, K.Khánh Hòa K.KH), LS.Thanh Hóa (LSTH) là những ứng cử viên xuống hạng sáng giá nhất. Nhưng thực tế chứng minh mọi dự đoán đều đã sai. Bởi cách K.KH quật ngã HA.GL khiến người ta phải gạch ngay tên họ khỏi nhóm "chiếu dưới". HP.HN cũng chứng minh rằng dưới bàn tay HLV Nguyễn Thành Vinh, họ đang xây dựng được một lối chơi khá khó chịu dù không có nhiều ngôi sao. LS.TH và Navibank SG không thắng song họ cũng đã chứng minh được những phẩm chất nhất định. Bởi nên nhớ là chẳng đơn giản để vượt lên dẫn trước những đội bóng mạnh như B.BD hay SLNA.
Trận T&T Hà Nội gặp Hòa Phát. Ảnh: Khiếu Minh |
HA.GL đã trở thành đội bóng được nói đến nhiều nhất trong thời gian qua. Tham vọng trở lại ngôi vương và thất bại ê chề ở mùa giải trước buộc Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đổ rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng với lực lượng nòng cốt là các ngoại binh. HA.GL bước vào mùa giải 2010 với 9 cầu thủ ngoại trong đội hình, trong đó có 4 ngoại binh mang quốc tịch Việt Nam. Đội bóng phố núi có khả năng đưa vào sân tới 7/11 vị trí là ngoại binh và họ được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Thế nhưng, màn ra mắt của thầy trò HLV Kiatisuk ở Nha Trang tại vòng 1 đã cho thấy rõ ràng hơn về thực lực của HA.GL. Trước một K.KH chỉ đặt mục tiêu lọt vào top 7 và mùa nào cũng mất đi một vài cầu thủ chủ chốt, đội bóng phố núi đã trình diễn một bộ mặt yếu ớt và thiếu sinh khí. Thất bại 2-4 tại Nha Trang và một thế trận kém cỏi đã đặt HA.GL trước nhiều câu hỏi ngay ở vạch xuất phát ở mùa giải này. Không giống HA.GL, song LS TH cũng là cái tên được nói đến nhiều bởi với đội hình có nhiều tuyển thủ quốc gia của đội bóng Quân đội và thêm một vài cầu thủ ngôi sao của Thanh Hóa như Đình Tùng, đội bóng xứ Thanh được kỳ vọng sẽ mang đến bất ngờ cho đường đua đến chức vô địch. Thế nhưng LS TH đã sớm bị dội một thùng nước lạnh vào đầu và nhanh chóng rơi xuống mặt đất ngay ở vòng 1 V-League. Thất bại 2-6 trước B.Bình Dương, giống như tỷ số của một séc tennis đã cho LS TH thấy rằng họ đang đứng ở đâu. Trên sân Vinh, SLNA với bộ đôi Hồng Thanh - Hữu Thắng chỉ giành được một trận hòa may mắn trước một Navibank SG vốn là một ứng cử viên cho suất xuống hạng. M.NĐ trong ngày ra mắt nhà tài trợ mới với số tiền đầu tư 20 tỷ đồng chỉ có được 1 trận hòa trước đội bóng được coi là yếu nhất V-League, CS ĐT.
Tương tự như vậy, mọi hy vọng đặt vào sân Ninh Bình, nơi có đội chủ đã đổ ra thị trường chuyển nhượng hơn 20 tỷ đồng và thế lực cũ, ĐT.LA. Thế nhưng tất cả đổi lại chỉ là sự thất vọng trong một trận đấu không bàn thắng. Như vậy, những cái tên hứa hẹn sẽ tạo ra sức sống mới cho V-League đều đã không đáp ứng được sự mong đợi. Vòng 1 đã chứng kiến lối chơi tấn công lên ngôi với 23 bàn thắng, trung bình 3,8 bàn/trận trong khi đã có 4,9 vạn khán giả đến sân. Dĩ nhiên, như đã nói ở trên, đây mới chỉ là vòng đấu đầu tiên, nhưng đã cho thấy V-League mùa này đã sôi động và gay cấn ngay từ đầu.
Trần Hưng - Tiến Hòa