Với bạn

Văn hóa – Giải trí
Rượu kia dăm chén thấm đâu Bạn khoe chum lớn theo nhau xếp hàng Giọng Hà vang thật là vang Men nồng cũng chịu độ căng sức người

Nguyễn Thanh Kim

                                Gửi Võ Sa Hà

 Với bạn

Rượu kia dăm chén thấm đâu

Bạn khoe chum lớn theo nhau xếp hàng

Giọng Hà vang thật là vang

Men nồng cũng chịu độ căng sức người

 

Lửa trắng nào dễ thốt lời

Chữ... soi nhân thế khóc cười(*) đó chăng

Biết nhau dẫu có muộn mằn

Bến sương lẻ bóng, trăng ngần khó quên

 

Tri ân đâu chẳng lạ quen

Mốt mai biền biệt cuối miền lãng du

Mắt ai lửng chốn sa mù

Thơ ai ai nhắc, ai chờ đợi ai...

Thái Nguyên 24/7/2013

 

* Thơ Võ Sa Hà (trong Lửa trắng)


Ý kiến của bạn