Số kim tiêm và chai thuốc độc cơ quan công an tìm thấy trong nhà của trung tá CSGT xấu số - Trần Tuân Chuyên |
Trung tá Hồ Văn Hồng – Đội trưởng Đội CSGT Phú Lâm – xác nhận, khi tiếp nhận tin báo, đơn vị có liên hệ với cơ quan CSĐT Công an Q.6 để tìm hiểu tính xác thực của thông tin.
Trong khi mọi thứ chưa rõ ràng, cán bộ, chiến sĩ đội CSGT Phú Lâm lại được báo thêm tin, tại nhà riêng của trung tá Chuyên ở số 371/11 đường Hậu Giang, P.11, Q.6 đang dựng rạp, chuẩn bị đưa thi thể trung tá CSGT xấu số này về huyện Củ Chi, TP.HCM an táng.
Một cán bộ đội CSGT Phú Lâm ngậm ngùi kể với P.V: “Cái chết của anh Chuyên xảy ra quá bất ngờ, nhiều người không tin, phải chạy đến nhà riêng để xác thực. Phần đông anh em trong đơn vị chưa kịp đến tiễn đưa người đồng đội xấu số…”.
Một đại úy CSGT khá thân thiết với trung tá Chuyên cho biết thêm: “Tôi dám chắc, anh Chuyên không bị bệnh tình gì. Gần đây, tôi có nghe anh tâm sự bâng quơ rằng chuyện vợ chồng lục đục, mâu thuẫn gay gắt. Nhưng khi hỏi sâu thì anh ấy không tiết lộ gì thêm nữa”.
Bà Dư Kim Liên giả vờ đau buồn, vội vã làm đám tang cho chồng nhưng cuối cùng màn kịch đã bị lật tẩy |
Xác định đây là vụ trọng án, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiếp đó phát hiện dưới nền nhà, gần vị trí trung tá Chuyên tử vong và trong phòng tắm có một số vết máu.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn tìm thấy 1 túi ni-lon có chứa một kim tiêm và 3 bình nhựa chứa thuốc trừ sâu loại đậm đặc.
Ngay trong sáng 14/3, công an Q.6 cho mở tang vật, một số cán bộ công an thi hành nhiệm vụ có biểu hiện ói mửa khi ngửi phải mùi thuốc độc này.
Do bà Dư Kim Liên (vợ của trung tá Chuyên) có nhiều điều bất thường, nên trong sáng 14/4, cơ quan công an đã mời bà này đến làm việc.
Qua đấu tranh khai thác cuối cùng bà Liên thừa nhận hành vi đầu độc sát hại chồng.Xác nhận, tại cơ quan công an, bà Liên khai mình có máu cờ bạc, chơi đề (việc này trung tá Chuyên có biết).
Trong vài tháng gần đây bà thua đề với số tiền khá lớn, bản thân không có khả năng chi trả nên đành thú nhận với chồng, bàn bạc việc bán nhà để trả nợ, nếu không bà lo sợ bị các chủ nợ truy đòi, cho giang hồ…xử đẹp.
Tuy nhiên, việc bán nhà không được trung tá Chuyên đồng ý, dẫn đến cảnh vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi gay gắt.
Thậm chí trung tá CSGT này còn đề cập đến chuyện li dị người vợ có máu mê đỏ đen này…Nghĩ đến chuyện li dị chồng, sẽ không được phân chia tài sản, hoặc nếu có thì cũng chẳng đáng bao nhiêu, không đủ trả nợ…nên cách đây vài ngày bà Liên nảy sinh ý định sát hại chồng để có thể tự quyết định số tài sản của gia đình, có thể tự do trả nợ.
Sau nhiều ngày suy tính, đêm 12/3, bà Liên đi mua một số bình nhựa chứa thuốc trừ sâu đậm đặc và 1 kim tiêm chờ thời điểm thích hợp ra tay.
Và cơ hội tội ác đó đã đến. Chiều 12/3, sau khi kết thúc công việc ở đơn vị, trung tá Chuyên có đi nhậu với một số người bạn. Hơn 21g ông về đến nhà.
Thấy chồng say xỉn, bà Liên giả vờ ân cần chăm sóc. Tiếp đó bà lén pha thuốc độc vào hộp sữa đưa cho chồng uống. Trong trạng thái say sỉn, ông Chuyên đã uống hộp sữa tẩm độc và chỉ vài phút sau, thuốc ngấm khiến ông giẫy giụa, co giật.
Khi biết ông Chuyên đã chết, bà Liên nhanh chóng mang số chai thuốc và kim tiêm gói vào một bịch ni-lon cất giấu, rồi lau sạch cơ thể của chồng để phi tang tội ác. Đoạn cuối màn kịch, bà hô hoán với những người thân rằng ông Chuyên bị đột qụy, bất ngờ tử vong.