“Võ quyền” trong làng giải trí

Văn hóa – Giải trí
Ngán ngẩm với trào lưu truyền hình thực tế kém chất lượng, mệt mỏi với những chiêu trò của đội ngũ ca sĩ nửa mùa... nhưng dư luận vẫn dành phần lớn sự quan tâm cho làng giải trí Việt.

(SKDS) - Ngán ngẩm với trào lưu truyền hình thực tế kém chất lượng, mệt mỏi với những chiêu trò của đội ngũ ca sĩ nửa mùa... nhưng dư luận vẫn dành phần lớn sự quan tâm cho làng giải trí Việt. Nhìn vào thị trường này, người ta sẽ thấy nó giống như một sàn đấu võ, để tồn tại trên sàn đấu này, các nghệ sĩ phải “luyện võ” để đấu nhau.

Vì sao những show giải trí lớn mới xuất hiện tại Việt Nam lại trọng dụng thế hệ ngôi sao trẻ vào vị trí cầm cân nảy mực thay vì lớp nghệ sĩ gạo cội dày dạn kinh nghiệm? Vì ngôi sao trẻ có nhiều mánh võ, nói thẳng ra là họ bạo miệng. Từ trước đến nay, trong giới ca sĩ gạo cội, đã có ai tự vỗ ngực mà nói rằng: “Ai xứng là ông hoàng nhạc Việt hơn tôi...?”. Ban đầu, dư luận cho rằng đó chỉ là một trong những pha “vạ miệng” của làng giải trí, nhưng ít ai ngờ chủ nhân của câu nói này đã thực sự trở thành ông hoàng tạo nên thị hiếu trong mảng nhạc thị trường.

Một show giải trí chân ướt chân ráo vào thị trường Việt Nam muốn gây được tiếng vang thì nhất định phải tìm đến yếu tố thị hiếu. Trong trường hợp này, “võ quyền” của ngôi sao trẻ đã thực sự phát huy tác dụng. Các nghệ sĩ gạo cội đành ngồi quan sát, ngắm nghía xem đàn em mình làm việc ra sao. Họ sẽ im lặng trước những pha xử lý hợp tình, nhưng cũng có khi phải “nhảy phắt” lên nếu thấy đàn em dạy dỗ học trò mà chẳng cần “giáo án”.

Nói gì thì nói, mức độ hiếu thắng của những người trẻ bao giờ cũng cao hơn thế hệ tiền bối. Vì thế, mỗi khi họ cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm thì có thể ngay lập tức đáp trả bằng nhiều hình thức. Chắc chắn trường hợp được cho là “vạ miệng” của ca sĩ Thanh Lam là một trong những sự kiện khó quên trong làng giải trí khi mình chị “đấu” với cả ê-kíp của một chương trình giải trí quy mô lớn. Nếu như Hà Hồ “dụng võ” dạy con để đáp trả một cách gián tiếp thì Phương Uyên, Đàm Vĩnh Hưng đáo để hơn khi trả lời thẳng thắn trên báo chí với lời lẽ vô cùng bức xúc, thể hiện rõ ràng mục tiêu họ đang nhắm đến ai. Cũng gần như ngay lập tức, dư luận thể hiện “võ quyền” của họ bằng cách chỉ trích lối ứng xử chưa đẹp của những ngôi sao trẻ, đặc biệt là trường hợp của Hà Hồ. Mặc dù sự đáp trả của cô ca sĩ này không trực tiếp nhắm đến ca sĩ tiền bối nhưng cách phản ứng có phần “cay cú”, thiếu kiềm chế đã làm một bộ phận khán giả tỏ ra phẫn nộ.

 Sau khi bị loại khỏi top 4 Bước nhảy hoàn vũ, Phương Thanh “dứt tình” với Ban tổ chức.

Nhắc đến “võ quyền”, người trong giới có lẽ chưa thể quên được sự kiện “xô xát” giữa ca sĩ Phương Thanh với Ban tổ chức (BTC) Bước nhảy hoàn vũ. Là nghệ sĩ nhưng lại quá bộc trực và thẳng thắn nên Phương Thanh không ít lần tranh cãi với đồng nghiệp. Đặc biệt là sự việc gây ồn ào nhất tại cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ khi cô tuyên bố “từ mặt” BTC Bước nhảy hoàn vũ sau khi bị loại khỏi top 4 của mùa giải vừa qua.

Vốn là ca sĩ lâu năm và có lượng fan khủng nhưng khi công bố lượng tin nhắn bình chọn của khán giả, bất ngờ cô bị thua diễn viên Anh Thư và buộc phải dừng cuộc chơi và điều này đã khiến chính cô và fan bức xúc. Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, giọng ca Trống vắng đã chọn cách nói lên sự thật. Cô ám chỉ cuộc chơi không công bằng và có sự sắp xếp ở đây. Theo nữ ca sĩ, chương trình này giống như một ván cờ của đơn vị tổ chức, còn cô và Anh Thư chỉ là quân cờ trong tay hai đại gia: nhà tài trợ và khán giả. “Đã là cờ thì phải có cờ gian bạc lận, còn gian lận như thế nào thì không bao giờ có bằng chứng. Cuối cùng cũng chỉ làm tổn thương cảm xúc của nhau mà thôi”.

Mặc dù tuyên bố “chơi” đến cùng nhưng nữ ca sĩ đã dùng “võ” im lặng trước những đáp trả từ phía BTC. Tuy nhiên, sau sự việc này, khán giả khó có thể mong đợi sự tái hợp giữa đôi bên. Qua sân chơi này, Phương Thanh cũng “từ mặt” luôn các show truyền hình thực tế.

Nếu nói rằng thị trường giải trí Việt giống như sàn đấu thì ít ra vẫn còn có luật để phân định thắng-thua, phải-trái, đúng-sai. Nhưng với những biểu hiện theo kiểu “mạnh ai người nấy múa võ” thì rõ ràng là nhạc Việt giống như một cái chợ.

Cũng là “múa võ” nhưng vì sao phản ứng của ca sĩ Thu Minh lại nhận được sự cảm thông sâu sắc của khán giả? Trước nhận xét có phần động chạm của ca sĩ Thanh Lam, Thu Minh đã làm hài lòng người hâm mộ với câu nói này: “Hãy cảm ơn Thanh Lam vì những lời góp ý cho dù có là sự tổn thương. Sự tổn thương sẽ là động lực để khẳng định bản thân mình…”.

“Võ quyền” trong làng giải trí chưa chắc đã là một khái niệm “xấu”, vấn đề ở chỗ người nghệ sĩ thể hiện cái tôi xấu hay đẹp trước những phản hồi từ phía đồng nghiệp và dư luận. Và đừng quên khán giả cũng là một “đại gia” của làng giải trí khi các nghệ sĩ thể hiện cái tôi tốt đẹp thì chắc chắn “đại gia” sẽ không quay lưng với họ.

  Quốc Trí


Ý kiến của bạn