Vợ chồng “ăn ý”!

11-04-2016 08:29 | Xã hội
google news

SKĐS - Hai Phiếm nói như kể chuyện cổ tích: - Thành phố Bà Rịa có ông Chủ tịch. Ông chủ tịch có một bà vợ...

Hai Phiếm nói như kể chuyện cổ tích:

- Thành phố Bà Rịa có ông Chủ tịch. Ông chủ tịch có một bà vợ...

- Bà vợ này có con tài giỏi hơn người chứ gì? Chuyện nhạt hoét!

- Hai ông bà đều tài! Bà là Kế toán trưởng Ban quản lý chợ Bà Rịa (Vũng Tàu) cho đến khi bị thanh tra phát hiện ban quản lý chợ này thu bỏ ngoài sổ sách và chi sai quy định 1,1 tỷ đồng mà lỗi chủ yếu do bà kế toán, lập tức bà kế toán làm đơn xin nghỉ việc!

- Định bùng khoản thất thoát theo kiểu này kể cũng tài!

- Nhưng tài hơn là ông Chủ tịch thành phố Bà Rịa, tức là chồng bà này ký ngay quyết định cho nghỉ việc “theo nguyện vọng”!

- Chà! Vợ chồng thật ăn ý, quá hạnh phúc!

- Chính vì ăn ý nên sau khi nghỉ việc “theo nguyện vọng”, bà kế toán được tắp lự vào làm việc tại một doanh nghiệp cổ phần có 51% vốn Nhà nước, vài tháng sau thăng chức... phó tổng giám đốc!

- Có thế chứ! Chả lẽ chồng lại ký quyết định kỷ luật hoặc chuyển vợ với vụ thất thoát cho cơ quan điều tra?

- Vợ chồng ăn ý giúp nhau qua “hoạn nạn” xin chả dám bàn nhưng đây là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Sao lại lấy quyền mà dân tin, Nhà nước trao để phục vụ quan hệ cá nhân thế này?

- Chả cứ chuyện vợ chồng nhà này, cũng khối vụ xử lý kỷ luật bằng “đá hất lên” nếu có quan hệ tốt với “trên”!

- Thế này thì chống tham nhũng sao được! Đâu cũng vậy thì bao giờ đất nước mới thoát cảnh tụt hậu đây!


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn