Vịt “nhắm” H1N1

Xã hội
- Có những con vịt uống rượu và lấy H1N1 làm thức nhắm! - Hai Phiếm bực lắm. - Chỉ có người nhậu và lấy tiết canh vịt, thịt vịt làm đồ nhắm thôi chứ!

- Có những con vịt uống rượu và lấy H1N1 làm thức nhắm! - Hai Phiếm bực lắm.

- Chỉ có người nhậu và lấy tiết canh vịt, thịt vịt làm đồ nhắm thôi chứ!

- Thì cái người tung tin vịt chả là vịt thì là gì! Ai đời ngành y tế đang gồng mình lên phòng chống dịch, bà con thì lo lắng mà có kẻ dám bịa trên mạng in-tờ-nét rằng có một sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM tử vong do nhiễm cúm A/H1N1/2009 khiến cán bộ y tế đã bận chống H1N1 lại thêm bận chống... “vịt”! Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định: "Đây chỉ là tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận". Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) xác nhận: "Việt Nam chưa có trường hợp nào tử vong do nhiễm cúm A/H1N1/2009".

- Sao có kẻ rỗi hơi thế nhỉ! Thế này thì định gây hoang mang với ý đồ gì đây?

- Cũng không hẳn kẻ phao tin có ý đồ xấu. Nhiều khi chỉ muốn chứng tỏ mình thông minh, phát hiện ra cái gì đấy để thể hiện thạo tin, có trách nhiệm với ai đó trước vấn đề này.

- Cứ xưng xưng nói những điều không có thì có phải là xấu không?

- Là không tốt. Nhưng nguyên nhân có khi chỉ là nhậu nhẹt, bịa chuyện ra làm thức nhắm.

- Bác định bênh cái đứa phao tin?

- Tôi không đồng tình nhưng phải nhìn đúng mục đích để trị bệnh chứ có chuyện gì đều coi nhau là kẻ xấu thì có khi tình hình nghiêm trọng hơn. Sự thông cảm và cách nhìn đúng sự việc mới có thể làm cuộc sống tốt đẹp hơn!

- Xem ra chuyện buôn dưa lê vẫn còn là một nỗi buồn...

- Chuyện "buôn" không có lỗi mà tâm thế người tung nội dung không chính xác từ suy diễn vào cuộc "buôn" mới quan trọng. Khi con người tin yêu nhau hơn thì hết tin vịt... 
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn