Vinh danh xứng đáng

Văn hóa – Giải trí
Sau khá nhiều ồn ào với những luồng dư luận trái chiều về các đề cử, cuối cùng thì giải Cống hiến – giải thưởng âm nhạc được đánh giá là uy tín nhất hiện nay, cũng đã diễn ra suôn sẻ vào tối ngày 5/4 tại Nhà hát Lớn Tp. Hồ Chí Minh với những kết quả không quá bất ngờ nhưng được nhiều người nhận định là xứng đáng.

Sau khá nhiều ồn ào với những luồng dư luận trái chiều về các đề cử, cuối cùng thì giải Cống hiến – giải thưởng âm nhạc được đánh giá là uy tín nhất hiện nay, cũng đã diễn ra suôn sẻ vào tối ngày 5/4 tại Nhà hát Lớn Tp. Hồ Chí Minh với những kết quả không quá bất ngờ nhưng được nhiều người nhận định là xứng đáng.

Nóng bởi “măng non” đứng cạnh “tre già”

Giải thưởng năm nay bỗng nhiên trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết và được nhiều người chờ đợi bởi trong suốt thời gian qua, trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng và mạng internet, nhiều cuộc tranh cãi và bàn luận đã nổ ra khi mà có khá nhiều nhân tố mới lạ xuất hiện trong bảng đề cử cũng như trong tiêu chí bầu chọn. Điển hình là ở danh sách đề cử danh hiệu Ca sĩ của năm có sự xuất hiện của một số gương mặt “măng non” cùng tranh giải với những gương mặt “tre già” như cô ca sĩ vừa mới bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 Uyên Linh và những cái tên lão làng là Thanh Lam, Hà Anh Tuấn, Tùng Dương.

Hiện tượng Uyên Linh lọt vào danh sách đề cử đã làm dấy lên làn sóng dư luận mạnh mẽ. Người ủng hộ nhiều mà người phản đối quyết liệt cũng không ít. Ủng hộ bởi “thành quả mà Uyên Linh mang lại trong năm qua ít ai làm được: khơi dậy tình yêu âm nhạc trong lòng công chúng ở một thị trường có quá nhiều giọng ca, bài hát thiếu cảm xúc; tạo nên không khí sôi nổi trong đời sống âm nhạc đang bị bão hòa...” (như BTC nhận định). Còn phản đối vì “cái tên Uyên Linh không thể xếp cùng chiếu với những cái tên Thanh Lam, Tùng Dương được”…

Bàn cãi, tranh luận là vậy nhưng nếu chịu nhìn lại quãng đường mà Cống hiến đã đi qua, sẽ nhận thấy giải thưởng này chỉ tôn vinh những hoạt động nổi bật trong năm, thậm chí tức thời (không phải trọn đời). Đặc biệt, những hoạt động ấy phải gây được ảnh hưởng tích cực cho nhạc nhẹ Việt Nam cũng như góp phần nâng cao thị hiếu cho công chúng. Về điều này thì rõ ràng Uyên Linh có đủ lý do để có tên trong danh sách đề cử. Còn chuyện giành được giải hay không lại là chuyện khác. Nhưng dù sao với sức nóng và hiệu ứng mạnh mẽ mà giải thưởng năm nay tạo dựng được trước công chúng yêu nhạc, một lần nữa, nó đã chứng tỏ uy tín cũng như những đóng góp tích cực đối với đời sống âm nhạc nước nhà.

Ca sĩ Ánh Tuyết trao giải Ca sĩ của năm cho Tùng Dương.

Những cái tên của năm

Đầu tiên phải kể đến chàng ca sĩ liêu trai Tùng Dương. Với nhiều nỗ lực và sáng tạo trong việc đi trên con đường âm nhạc riêng – kết hợp nhạc điện tử (electronica) với giao hưởng thính phòng cùng cách hát đậm chất dân gian Việt Nam – anh xứng đáng nhận được sự ủng hộ của công chúng và đánh giá cao của giới chuyên môn. Ở hạng mục Album của năm, Li ti của Tùng Dương đã có số phiếu áp đảo (65 phiếu), bỏ xa các “đối thủ” khác là Acous’84 của Hà Anh Tuấn, Bây giờ... biển mùa đông của Đức Tuấn, Bộ đội của Thái Thùy Linh, Những tình khúc Phú Quang của Tấn Minh.

Không những chiến thắng tuyệt đối ở hạng mục Album của năm, chàng ca sĩ liêu trai này cũng giành luôn giải Ca sĩ của năm với số phiếu bình chọn cao nhất (32 phiếu). Sự thử nghiệm mang đầy tính nghệ thuật của Tùng Dương đã được đền đáp bằng cú đúp giải thưởng trong Lễ trao giải năm nay. Ca sĩ trẻ Uyên Linh dù đã tạo được một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ nhưng cũng không thể “vượt mặt” được Tùng Dương. Nhưng dẫu sao, với số phiếu bình chọn theo sát quán quân Tùng Dương (27 phiếu), Uyên Linh cũng làm được một điều mà ở những mùa giải trước ít người làm được, đó là tạo nên một hiệu ứng mạnh mẽ cho người nghe nhạc.

Ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, kết quả tuy khá bất ngờ nhưng lại làm cho nhiều người hài lòng khi cái tên Lê Cát Trọng Lý được xướng lên. Nữ nhạc sĩ trẻ này đã có số phiếu bầu vượt qua cả nhạc sĩ dày dạn kinh nghiệm Huy Tuấn để giành giải Cống hiến 2010. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho cô. Cống hiến của Lê Cát Trọng Lý trong năm 2010 có thể không ồn ào bề nổi nhưng những sáng tác mang phong cách “mộc” mà “lạ” và những đêm diễn với giọng hát phiêu diêu đầy nội tâm của cô đã luôn khiến cho công chúng yêu âm nhạc ngất ngây và luôn xảy ra hiện tượng “cháy” vé. Điều đó cho thấy Lê Cát Trọng Lý có một sức cuốn hút riêng mặc dù cô không hề phải dùng đến những “chiêu” quảng bá đầy tốn kém như những người làm nghề khác.

Trong số 4 hạng mục thì có lẽ không gây bất ngờ là ở hạng mục Chương trình của năm. Như dự đoán ban đầu, hạng mục này là cuộc rượt đuổi về số phiếu bình của Vietnam Idol và Ngọn lửa cao nguyên của cố NSND Y Moan. Số phiếu bầu của các nhà báo đều tập trung cho hai chương trình này. Nhưng trước sự lan tỏa rộng và tạo được tiếng vang lớn, cuối cùng Vietnam Idol đã giành thắng lợi với việc nhiều hơn 11 phiếu (49 - 38) so với Ngọn lửa cao nguyên.

Giải Âm nhạc cống hiến 2010 đã kết thúc với những danh hiệu cao nhất dành cho những tập thể, cá nhân xuất sắc. Tuy vẫn còn có chỗ nuối tiếc trong lòng một số người hâm mộ khi những niềm hy vọng của mình chưa đạt được kết quả mong đợi, nhưng có thể nói, những người đứng trên bục vinh quang năm nay đều là những cái tên xứng đáng được vinh danh.        
Kết quả giải Cống hiến 2010:

Album của năm: Liti (65 phiếu); Chương trình của năm: Vietnam Idol (49 phiếu); Nhạc sĩ của năm: Lê Cát Trọng Lý (33 phiếu); Ca sĩ của năm: Tùng Dương (32 phiếu).

Liên Nhi


Ý kiến của bạn