Vinh danh thiết thực

Xã hội
Hai Phiếm thông báo:

Hai Phiếm thông báo:

- Quảng Nam sắp xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, thấy báo chí nói dự án từ 55 tỉ lên 410 tỉ đồng...

- Bao nhiêu tiền bỏ ra để vinh danh những người Mẹ Việt Nam Anh hùng đều không thể đền ơn đáp nghĩa đủ. Thế nhưng…

- Bác lại định nói nước ta còn nghèo chứ gì! - Hai Phiếm lườm Nghĩ tôi.

- Đúng là thế nhưng quan trọng hơn là cái tâm của con cháu khi đền ơn đáp nghĩa. Không phải cứ mâm cao cỗ đầy, tượng đài rõ lớn, rõ tốn là cái tâm và lòng biết ơn cũng lớn theo tỉ lệ thuận…

- Nhưng tượng đài hoành tráng ngoài chuyện tưởng niệm còn là một công trình văn hóa…

- Nói đến văn hóa thì tượng đài lớn thường có ở những nước đất rộng, người thưa như bên Nga chẳng hạn chứ ở ta đất hẹp, người đông. Châu Á biết ơn bằng cách dựng đền đài nhưng các nước cũng khác nhau. Các cụ ta xây đền chùa, miếu mạo rất khiêm tốn, núp dưới bóng cây râm mát để người biết ơn thắp một nén tâm nhang là đủ. Ngay việc thờ Đức Thánh Trần và những anh hùng dân tộc khác để tri ân cũng không xây to như một số nước…

- Nhưng đây là các Mẹ Việt Nam Anh hùng…

- Các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã khuất và còn sống cũng như các bà mẹ bình thường khác hẳn đều mong con cháu mình đến trường không phải đu dây qua sông, ốm đau được chăm sóc không phải nằm ghép vì quá tải... Nếu Quảng Nam bỏ ra 410 tỷ đồng xây tượng đài nhưng chỉ xây hết 10 tỷ một cách giản dị, trang nghiêm còn để 400 tỷ xây trung tâm chăm sóc sức khỏe các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong cả nước vì hiện nay các mẹ còn ở riêng lẻ, không có điều kiện để xã hội tập trung chăm sóc, có lẽ thiết thực hơn. Hoặc xây trường học, bệnh viện mang tên “Mẹ Việt Nam Anh hùng” hẳn các Mẹ rất vui lòng và các thế hệ càng nhớ và biết ơn các Mẹ hơn.

- Xem ra thế vừa thiết thực vừa giữ được truyền thống...

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn