Chơi trên chân đối thủ, tạo ra vô số cơ hội, nhưng rốt cuộc Việt Nam lại thua bẽ bàng Myanamr – một đối thủ được cho là dưới cơ trong ngày khai mạc cúp bóng đá TPHCM
Vào trận, các cầu thủ Việt Nam đã ồ ạt dâng cao đội hình, và ngay ở phút thứ 4 đã có cơ hội đầu tiên: Thành Lương thực hiện quả phạt ở phía mép phải, bóng đi theo quĩ đạo vòng cung rồi tông thẳng xà ngang khung thành Myanamar.
|
ĐTVN đã thua trong một trận đấu mà ông Calisto hạ lệnh là "phải thắng". Ảnh: Quang Minh. |
Pha bóng như một mồi lửa kích hoạt những đôi chân Việt Nam chơi khí thế hơn và máu lửa hơn. Thế nên từ đó cho tới phút 13, chúng ta dồn ép đối thủ vào một thế trận co cụm trông thấy. Cơ hội đã được tạo ra, điển hình là pha tung chân sút bóng ở cự ly gần của Công Vinh, nhưng thủ thành Myanmar đã rướn hết cỡ người cản phá.
Trong khi những cầu thủ áo đó say sưa tấn công thì ở phút thứ 14, Myamar đã tổ chức đánh biên rất nhanh, rồi bất ngờ ghi bàn mở tỷ số. Đầu tiên, bóng được khoét xuống sát sạt góc trái, một cầu thủ tạt bổng vào trung lộ, một cầu thủ khác dùng đầu lắc bóng sang phải đúng tầm chân của cầu thủ thứ ba. Người thứ ba ấy, tiền đạo Tun Tun win đã vô lê gọn gàng, xé tan góc lưới Hồng Sơn.
Bàn thắng là sản phẩm của một pha phối hợp bài bản nhưng nó cũng đồng thời cho thấy khả năng chống cự và bám sát tình huống của hàng thủ Việt Nam không thật tốt.
Với những miếng đánh đa dạng đó, hàng thủ Myanmar bối rối trông thấy. Nhưng đáng tiếc là khoảng 4,5 cơ hội ngon ăn, trong đó có cả nhưng cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương đều bị Công Vinh, Tài Em, và đặc biệt là Việt Thắng bỏ lỡ.
|
Đội trưởng Tài Em chỉ chơi ở mức tròn vai. Ảnh: Quang Minh. |
Vào hiệp 2, ông Calisto lập tức đưa Ngọc Thanh vào thay Việt Thắng và Minh Đức vào thay Minh Châu với hy vọng tạo ra sức sống mới cho những pha công phá. Nhưng thực sự là hiệp đấu này, các cầu thủ còn chơi tồi hơn cả hiệp thứ nhất. Một phần vì Myanamar đã tổ chức lại hệ thống phòng thủ với những pha đánh chặn từ xa, một phần vì thể lực của các cầu thủ Việt Nam xuống trông thấy.
Sau khoảng 10 phút đầu hiệp 2 công thành trong bất lực thì đến phút 61 chúng ta đã có bàn gỡ hòa: Văn Nhiên tạt bóng từ biên trái, loại toàn bộ hàng thủ Việt Nam, Công Vinh đánh đầu đưa bóng bật đất rồi nằm gọn trong lưới.
Đã đưa trận đấu về thế cân bằng, cầu thủ Việt Nam gia tăng sức ép với hy vọng nâng cao tỉ số. Thế nhưng giống y như hiệp 1, cái lúc mà chúng ta tưởng mình sẽ “ăn tươi nuốt sống” đối phương thì cũng là lúc chúng ta bị phản đòn.
Chỉ 9 phút sau bàn thắng của Công Vinh thủ môn Dương Hồng Sơn đã lại phải vào lưới nhặt bóng. Đây là một tình huống mà hàng thủ Việt Nam, đặc biệt là cặp trung vệ Phước Tứ – Chí Công hớ hênh thấy rõ: Từ một pha bóng bổng trung lộ, Yan Paying đã “đè” Phước Tứ, bóng bật người một cầu thủ Myanamr lăn vào lưới trong tình huống thủ môn Hồng Sơn đã lao ra lỡ trớn.
Thua bàn, ông Calisto quyết định tung Quang Hải vào sân, chơi với sơ đồ 3 tiền đạo. Nhưng trong khi cái sơ đồ 3 tiền đạo ấy vẫn bất lực trong việc ghi bàn thì hàng thủ lại tiếp tục hớ hênh, để cầu thủ Myanamr nâng tỷ số lên 3-1 sau một pha sút bóng cận thành ở phút 90.
Dù cho ở phút 90 3, Công Vinh đã rút ngắn tỉ số xuống 2-3 sau một pha đá phạt hàng rào thì thời gian còn lại cũng là quá ít để chúng ta lật ngược thế trận.
Hồ Sung (VTC)

