Tờ La Croix (Pháp) đã thúc giục độc giả đến Việt Nam. La Croix xem đây là nơi không thể bỏ qua đối với khách thích du ngoạn. Tờ báo ví Việt Nam như là một xâu chuỗi khảm đá quý. Điều đã quyến rũ phóng viên La Croix, như ở Hà Nội chẳng hạn, là cảnh hồ nước êm đềm bao quanh hoạt động náo nhiệt của thành phố. Theo tờ báo, khách du ngoạn, sau khi bạo gan bạo phổi băng qua các đường phố, sẽ có thể dần dần thả hồn trong những khung cảnh nên thơ, và có cảm giác kỳ lạ là đi vào một thế giới yên tĩnh, dễ chịu, nhưng lại vẫn ở ngay trong lòng thành phố tấp nập. Còn theo ông Losebastien - Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch ASEAN nếu Việt Nam làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền quảng bá thì sẽ thu hút thêm rất nhiều khách. Việt Nam nên chú ý quảng bá hình ảnh rất đặc trưng của các dân tộc. Đó là sự nổi tiếng của các món ăn, vốn rất ngon và phong phú được nhiều khách du lịch ưa thích, hoặc hình ảnh áo dài và thậm chí cả cái nét rất riêng của Việt Nam mà không có nơi nào trên thế giới có, đó là quốc gia có rất nhiều xe máy.
Song Minh