Việt Nam - Malaysia: Chơi bài ngửa

Văn hóa – Giải trí
Trong khi Việt Nam không còn đường lùi thì Malaysia cũng buộc phải sống mái với đoàn quân của ông Calisto nếu không muốn bước vào cuộc đọ sức với Thái Lan trong tâm trạng với quá nhiều thấp thỏm, lo sợ.
Trong khi Việt Nam không còn đường lùi thì Malaysia cũng buộc phải sống mái với đoàn quân của ông Calisto nếu không muốn bước vào cuộc đọ sức với Thái Lan trong tâm trạng với quá nhiều thấp thỏm, lo sợ.

Phải nhờ đến những khoảnh khắc loé sáng cá nhân của Safee Sali và Indra Putra, Malaysia với đánh bại được Lào trong khi đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu nhạt nhoà trước chủ nhà Thái Lan.

Việt Nam không còn đường lùi sau trận thua Thái Lan. Ảnh: Hoàng Minh
Cuộc đối đầu chiều 8/12 giữa hai đội có ý nghĩa quyết định tấm vé vào bán kết nhưng muốn với tới, cả Việt Nam và Malaysia đều phải thể hiện đúng thực chất khả năng của mình.
 
Tại cuộc họp báo sau trận Malaysia- Lào, HLV Sathianathan đã khá bất ngờ trước câu hỏi của một phóng viên Việt Nam về những điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia. Ông bất ngờ hỏi lại:"Anh là phóng viên Việt Nam à? Nếu tôi nói thì anh có thông báo cho HLV Calisto không?".
 
Câu hỏi của HLV Sathianathan đã phần nào cho thấy, Malaysia cũng rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam, họ lo ngại sẽ bị thua trận đấu then chốt này.
 
Hơn bao giờ hết, Malaysia hiểu rất rõ sức mạnh của đoàn quân HLV Calisto, họ cũng biết nếu để thua trận này, cơ hội vào bán kết sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, nhất là sau trận này, Malaysia sẽ phải di chuyển về Bangkok gặp đội chủ nhà Thái Lan.

Malaysia tôn trọng Việt Nam nhưng đội bóng của chúng ta cũng không thể xem thường đối thủ. Theo lời của HLV Calisto, Malaysia có một hàng phòng ngự mạnh nhưng không chỉ có thế. Đội bóng của HLV Sathianathan đang sở hữu một số cá nhân có khả năng giải quyết tình huống.
Đó là một Indra Putra với khả năng sút phạt hoàn thiện chẳng kém gì Thonglao, Sutee Suksomkit bên phía Thái Lan. Hay như Safee Sali, người chỉ vào sân trong hiệp 2 trận đấu với Lào nhưng đã kịp bùng nổ với hai bàn thắng liên tục. So với Hairuddin Omar, kinh nghiệm thi đấu của Safee Sali không bằng nhưng tiền đạo này lại có duyên ghi bàn đáng nể.

Indra Putra (13), là cầu thủ có khả năng tạo đột biến, vì thế tuyển VN phải hết sức dè chừng. Ảnh: WSG
Anh chính là người được coi là phát hiện mới của bóng đá Malaysia và là cây ghi bàn hàng đầu của đội bóng ở Merdeka Cup 2008. Chắc chắn, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam sẽ phải để mắt đến những cầu thủ nguy hiểm bên phía Malaysia nếu không muốn phải trả giá đắt.

Ở trận đấu ngang ngửa kiểu này, sức mạnh hàng tiền vệ sẽ đóng vai trò quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi của từng đội bóng. Với cặp Tài Em- Minh Phương, đội tuyển Việt Nam đang có bộ đôi tiền vệ trung tâm làm bóng tốt nhất nhì Đông Nam Á theo đánh giá của giới chuyên môn.
 
Tuy nhiên, ở vào thời điểm hiện tại, cả Minh Phương lẫn Tài Em đều không có được phong độ thi đấu cao nhất của mình, và đó là điều khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam đôi chút lo lắng.

Dẫu sao, với những gì đã xảy ra trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng trước Malaysia. Vấn đề là các tuyển thủ phải biết gạt bỏ sức ép sang một bên để tự tin bước tiếp. 11 trận không thắng là con số đáng để suy ngẫm nhưng chẳng có gì là không thể. Vận đen sẽ rời xa thầy trò HLV Calisto.

Dự đoán: Việt Nam thắng 2-1.
Đội hình dự kiến của tuyển VN: Thủ môn: Hồng Sơn; Hậu vệ: Việt Cường, Như Thành, Minh Đức, Quang Thanh; Tiền vệ: Tấn Tài, Minh Phương, Tài Em, Thành Lương; Tiền đạo: Công Vinh, Thanh Bình.

Trận Thái Lan- Malaysia sẽ được chuyển về Bangkok
HLV Calisto (ĐTVN): "Đây là trận đấu rất khó khăn của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng.
Malaysia là một đội bóng mạnh, họ cũng đang có một số thuận lợi, nhất là về mặt tâm lý. Nếu để thua Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ bị loại nên chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Có thể tôi sẽ có những thay đổi trong đội hình xuất phát nhưng vào lúc này tôi chưa thể tiết lộ được".

HLV Sathianathan (Malaysia):
"Đây là trận đấu quan trọng của Malaysia, ĐTVN rất mạnh, họ có một số cầu thủ tốt như số 9, Công Vinh và số 19 (Thành Lương). Mục tiêu của chúng tôi tất nhiên là một trận thắng nhưng sẽ không dễ.

Tôi không thể nói rằng đội bóng của mình sẽ chơi tấn công hay phòng ngự. Đá với đội tuyển Việt Nam, chúng tôi phải biết phát huy tốt khả năng của mình ở những thời điểm quyết định mới có thể giành chiến thắng".

 

 
Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn