Trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, mong chờ, hy vọng, hồi hộp xen lẫn cảm giác lo lắng và cả thất vọng, cuối cùng thì nhan sắc Việt Nam cũng lọt vào top 15 tại cuộc thi Hoa hậu siêu Quốc gia 2009. Tin vui này tạm kết chuỗi cuộc thi nhan sắc quốc tế có đại diện của Việt Nam. Đây cũng là thời điểm quan trọng để chúng ta đánh giá và nhìn nhận một cách khách quan về vị trí của nhan sắc Việt Nam trên thế giới.
Chung Thục Quyên đã làm những điều tốt nhất có thể
Đêm chung kết Hoa hậu siêu Quốc gia ngày 5/9 tại thành phố Plock, Ba Lan, đại diện Việt Nam Chung Thục Quyên đã lọt vào top 15. Người đẹp cũng mang về 3 giải phụ: Trang phục truyền thống đẹp nhất, Gương mặt đẹp nhất và Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất trên mạng. Tuy không lọt vào top cao nhất của cuộc thi, nhưng Chung Thục Quyên đã rất hạnh phúc khi nghe ban giám khảo xướng tên mình, cùng vào top 15 với Thục Quyên còn có một đại diện của châu Á là người đẹp Đài Loan. So với hai cuộc thi sắc đẹp quốc tế gần đây nhất thì lần này đại diện của Việt Nam đã đạt được kết quả đáng để tự hào. Trải qua những phần thi phụ không kém căng thẳng và quyết liệt, thí sinh của Việt Nam vẫn tiếp tục "chiến đấu đến cùng" trong đêm chung kết. Kết quả này lại mở ra những hy vọng mới đối với những người đẹp Việt Nam và cả những khán giả luôn dõi theo các cuộc thi nhan sắc quốc tế.
Áo tứ thân lạ và đẹp góp phần chiến thắng cho Thục Quyên. |
Nên chăng thay đổi tiêu chí lựa chọn người đẹp?
Nếu như ở những kỳ thi trước, thí sinh của Việt Nam được nhận xét là chưa đủ tự tin thì lần này dường như điều đó chưa đúng. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu siêu Quốc gia 2009, Chung Thục Quyên đã là gương mặt khá "nổi" ở trong nước. Ngoài những biệt danh "Nữ hoàng sexy", "Người đẹp bikini"... thì cô còn được khán giả biết đến bằng những lời khẳng định về bản thân khá "sốc" trên báo mạng: "Tôi có sắc vóc ổn...". Có lẽ không sai khi nói rằng sự tự tin là ưu điểm lớn nhất ở người đẹp này. Chính sự tự tin đó đã mang lại những thuận lợi cần thiết để Thục Quyên đạt được kết quả tại đêm chung kết 5/9 vừa qua. Cô không phải là thí sinh có chiều cao nổi bật, khuôn mặt cũng không "đẹp như tượng" nhưng lại vượt qua hàng trăm ứng viên trong nước để đến Ba Lan.
Phải chăng sự lựa chọn lần này của BTC là hợp lý bởi thí sinh của Việt Nam luôn gây được sự chú ý đối với thí sinh các nước và ban giám khảo. Hiếm khi thấy đại diện của Việt Nam được dẫn đầu nhóm trong phần trình diễn nghệ thuật tại đêm chung kết. Sự tự tin của Chung Thục Quyên thể hiện ở từng động tác múa ballet thuần thục và nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi. Từ trường hợp của Chung Thục Quyên, có lẽ những lựa chọn sau này của BTC sẽ có nhiều đổi thay. Những thí sinh có chiều cao hay khuôn mặt nổi bật, hay thí sinh đã từng "ẵm" nhiều giải thưởng và là gương mặt quen thuộc trong nước chưa chắc đã là sự lựa chọn chính xác nhất. Ngoài những tiêu chí bắt buộc thì thí sinh đại diện cho nước nhà phải đứng trên các thí sinh khác về mức độ tự tin. Có như thế, thí sinh của chúng ta mới đủ bản lĩnh để vượt qua những kỳ thi gian khó trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Hào quang và những góc khuất
Việt Nam sẽ có trường đào tạo hoa hậu trong tương lai? Điều đó là mong ước của biết bao cô gái đang "ấp ủ" giấc mộng hoa hậu. Nếu điều này trở thành hiện thực thì có lẽ sẽ gặp nhiều ý kiến phản đối của một số bậc cha mẹ có con đang ở độ tuổi ăn học vì ý tưởng này còn quá mới tại Việt Nam. Nhưng trên thực tế, những trường đào tạo hoa hậu tại Venezuela hay một số nước khác là điều nước ta cần học hỏi. Sự đào tạo cho các bé gái từ khi còn nhỏ cho thấy cái giá của nhan sắc không phải ai cũng có thể chấp nhận nếu như không có đủ sức mạnh nội tại, sự bền bỉ và khả năng đương đầu với những áp lực khắc nghiệt.
Nói đi thì cũng phải nói lại, phía sau ánh hào quang là những góc khuất đáng sợ mà những đôi mắt đang kiếm tìm danh vọng chưa thể nhìn ra. Trường hợp của một số hoa hậu Venezuela cũng là ví dụ khá đặc trưng. Có lẽ chuyện các hoa hậu đất nước này đi giải phẫu thẩm mỹ không còn là tin đồn. G.C là một trong số người đẹp "dao kéo" được đào tạo trong "trường hoa hậu" đã trải qua không ít ca phẫu thuật đau đớn để có được chiếc mũi thon gọn và vòng một hoàn hảo khi cô mới là một bé gái 14 tuổi. Ở độ tuổi cơ thể vẫn còn đang phát triển mà đã chịu tác động của dao kéo thì có lẽ sự phát triển sau này sẽ không còn thuận theo tự nhiên. Cũng giống như nhiều cô gái khác, G.C có thể sẽ bước tới đỉnh cao của thành công nhưng hậu quả sau này cô phải gánh chịu có lẽ sẽ đau đớn gấp ngàn lần.
Chúng ta nên học tập sự tiến bộ của các nước bạn nhưng cần phải chọn lọc, điều gì nên hay không nên. Giải pháp nào để nhan sắc Việt được tôn vinh ở vị trí cao nhất thì có lẽ cần phải có ý kiến của nhiều chuyên gia cùng quan tâm đến lĩnh vực này. Kết quả của 3 cuộc thi nhan sắc quốc tế gần đây nhất, ưu và nhược điểm của từng thí sinh có lẽ cũng đã được phân tích khá sâu. Thời gian này cũng là giai đoạn thư giãn cần thiết để những người đẹp của Việt Nam có thêm nhiều cơ hội rèn luyện sắc vóc và trí tuệ để vững vàng hơn nưa ở các kỳ thi tiếp theo.
Thủy Kiều