Thủ đô Hà Nội đã quá tải với mật độ ngày càng đông trong khi sự phát triển tuy rất mạnh nhưng cũng không theo kịp mức độ này. Nhiều ý kiến đề nghị dời các bệnh viện (BV) ra ngoại ô cũng có ý đúng song trong tình hình hiện nay, đề nghị trên còn nhiều bất cập.
Bệnh viện luôn gắn với con người và chỉ khi di dời dân mới nên di dời BV. Những khu đô thị mới nên xây thêm BV chứ không nên di dời BV hiện có bởi khi dân bị ốm đau, tai nạn thì xe cấp cứu lại đi từ chỗ đông dân ra nơi xa liệu có kịp thời khi mà thầy thuốc phải chiến đấu với bệnh tật, tử thần, tranh thủ từng phút. Có khi chỉ nhanh chậm mươi phút là cứu được mạng người hoặc bệnh nhân bị tử vong. Hơn nữa, chuyện tắc đường hiện nay đã thành quá thường xuyên và khi xe cứu thương có rú còi cũng đành chịu bởi tiến lùi đều không xong.
Theo tôi, trước mắt cần giãn dân bằng cách di dời các trường đại học nằm ở vị trí có các tuyến giao thông quan trọng chạy qua, khu vực sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm... trong thành phố về các khu đô thị vệ tinh. Sinh viên các trường đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) trong thành phố quả không ít với bằng chứng ngày lễ tết, Hà Nội vắng hẳn vì các bạn đã về quê thăm và nghỉ tại gia đình.
Sinh viên là một lực lượng gia tăng sức ép dân số lên đô thị. |
So sánh sinh viên và bệnh nhân là những đối tượng của trường học và BV thì rõ ràng sinh viên di chuyển trên đường đến trường không cần gấp bằng bệnh nhân đến bệnh viện. Hơn nữa, BV cần ở nơi đông dân còn trường học cần ở những nơi tĩnh lặng để trò tập trung học tập, thầy tập trung nghiên cứu.
Khi chuyển các trường ĐH-CĐ ra các khu đô thị vệ tinh cũng là nâng cao văn hóa cho vùng đất vốn là nông thôn, vừa giải quyết được đời sống tinh thần văn hóa cho bà con địa phương hòa nhập với hoàn cảnh mới khi vừa từ xã thành phường, từ nông dân thành người thành thị. Khu vực nội thành chắc chắn sẽ giảm bớt áp lực giao thông. Và ngay sinh viên thuê nhà trọ học cũng "dễ thở" hơn khi giá nhà trọ rẻ hơn, không bị bắt chẹt. Thực phẩm, gạo ở vùng ven, đô thị vệ tinh cũng rẻ hơn trong nội thành, đối với sinh viên thì đấy là khoản không nhỏ. Hơn nữa, những "cám dỗ" tiêu cực đối với sinh viên cũng ít hơn khi trường ở trong nội đô.
Với sinh viên có nhà ở Hà Nội hoặc các bạn có công việc phải làm thêm buổi tối ở Hà Nội thì tuy vất vả hơn vì đi xa song thiết nghĩ cùng với việc di dời các trường ĐH-CĐ ra ngoài, hẳn thành phố cũng phải lo hệ thống ôtô buýt theo tuyến, có bán vé tháng giá rẻ. Trường gần thì sinh viên đi xe máy và trường xa, chả cần vận động, họ cũng đi xe buýt cho tiện và khỏe!
Đây là việc cần thiết và cần phải được thực hiện ngay. Tất nhiên, trước khi di dời các trường ĐH - CĐ đều có xây trường mới và quỹ đất hẳn không thiếu như trong nội thành nên cở sở vật chất, điều kiện học tập và giảng dạy sẽ tốt hơn. Các trường sẽ có những ký túc xá khang trang, giải quyết nhiều hơn cho sinh viên nghèo có chỗ ở và học tập cũng như các thầy cô giảng dạy có phòng nghỉ. Giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện... sẽ hiện đại, rộng rãi hơn.
Việc di dời các trường ĐH-CĐ ra ngoài thành phố và xây thêm các BV tại các đô thị vệ tinh mới mở.
Lưu Thủy