Vì sao nước máy...?

Xã hội
- Trong các loại nước sinh hoạt thì nước máy các vị thuộc loại đẳng cấp nhất so với nước ao, nước giếng đào, giếng khoan, giếng làng và tất nhiên ăn đứt cả nước sông, nước hồ...

- Trong các loại nước sinh hoạt thì nước máy các vị thuộc loại đẳng cấp nhất so với nước ao, nước giếng đào, giếng khoan, giếng làng và tất nhiên ăn đứt cả nước sông, nước hồ...

- Đúng thế, trừ nước mưa vì nước mưa có đẳng cấp cao hơn tôi như khi dùng pha trà chẳng hạn!

- Sao thiên hạ quan tâm tới các vị vậy, nói nhiều về các vị vậy?

- Đơn giản vì tất cả các loại nước anh nói trên dù đẳng cấp hơn tôi hoặc kém tôi nếu lấy về đổ vào thùng, vào chậu rồi nấu cơm hay tắm giặt đều không phải trả tiền còn muốn có chúng tôi thì phải trả tiền theo con số trên đồng hồ...

- Tại sao phải trả tiền còn các loại nước khác không phải trả?

- Một câu hỏi ngớ ngẩn đáng lẽ không thể có từ một phóng viên! Đấy là nước tự nhiên nhưng chúng tôi có được phải qua hàng loạt công nghệ khoan, hút rồi bể lọc, ống dẫn...

- Nhưng có lúc nước các vị vàng khè hoặc thậm chí... có cả giun?

- Đấy là do người thiếu ý thức đục ống nên giun chui vào ống. Thế thôi! Còn nước vàng á? Giun chui được vào ống thì sao các chất khác không chui vào được? Mà cũng có thể ống lâu ngày bị gỉ bên trong...

- Tóm lại là nước các vị và người làm ra các vị chẳng bao giờ có lỗi. Mọi thứ bất cập đều do... hoàn cảnh khách quan?

- Tất nhiên! Nhưng khỏi lo đi. Chúng tôi vừa thay hàng loạt ống dẫn nước kim loại bằng ống cao su. Không sợ gỉ và thay thế này thì cũng là một cách tổng kiểm tra xem chỗ nào ống bị đục trộm để xài chúng tôi mà không phải trả tiền.

- Nhưng kinh phí thay đường ống mới?

- Tất nhiên là dân, là người tiêu dùng. Nhà nào có hợp đồng dùng nước chúng tôi thì được bớt một chút có tính tượng trưng còn thì nói chung là phải chịu chi phí tất theo tinh thần xóa đi làm lại từ đầu.

- Nhưng hợp đồng mua nước là nước tính từ đồng hồ, các vị thay đường ống sao bắt người dân đang dùng phải trả cho khoản đường ống mới trước đồng hồ trong khi họ đã một lần trả tiền lắp đặt ống nước cũ dẫn vào nhà họ?

- Lý sự! Tôi thế đấy, không trả thì đừng dùng chúng tôi và tôi đố ai dám lý sự như anh.

- Thôi được, qua sông thì phải lụỵ đò vậy. Chẳng qua là không có nhiều hãng cạnh tranh như điện thoại di động chẳng hạn thôi...

- Biết vậy là tốt!

- Nhưng vì sao nước máy loại mới các vị lại có... mùi chuột chết?

- Không nghe ông giám đốc công ty giải thích à? "Mùi trong nước chỉ là mùi clo dư...”. Để chấm dứt mùi thì công ty chúng tôi không được phép. Chúng tôi chỉ cần giảm lượng clo dư trong nước đi thì nước sẽ hết mùi ngay. Nhưng làm như thế hóa ra chúng tôi lại là đơn vị làm ăn gian dối.

- Nước sạch đến mấy mà vẫn có mùi khó chịu liệu có ổn không? Không lẽ không thể...

- Chúng tôi có bắt ai phải dùng nước máy chúng tôi đâu...

- Nhưng...

- Nào có định dùng chúng tôi hay tự đào giếng khoan để tôi cắt hợp đồng? Lý sự lắm thế! Để hàng ngày đem can nhựa đi mua nước máy rồi chở về thì hết lý sự ngay...

- Đừng nóng, các vị... Sợ rồi... sợ rồi... 

Lê Quý


Ý kiến của bạn