Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?

Xã hội
SKĐS - Bốn sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng rực rỡ khắp làng biển Cảnh Dương cả tháng trời, tạo không khí rộn ràng đón lễ hội truyền thống.

Những ngày này, về xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là làng biển Cảnh Dương, mỗi con đường lớn, ngõ nhỏ, sân nhà đều được trang hoàng bằng cờ Tổ quốc kèm những lá cờ màu xanh, đỏ, tím, vàng. Ở vùng biển trước làng, đông đảo người dân tập trung để xem bốn đội thuyền tập luyện. Lễ hội đua thuyền truyền thống trên biển Cảnh Dương được tổ chức vào dịp Quốc khánh, theo chu kỳ 5 năm tổ chức hai lần.

Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?- Ảnh 1.
Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?- Ảnh 2.
Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?- Ảnh 3.
Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?- Ảnh 4.

 Mỗi con đường lớn, ngõ nhỏ, sân nhà tại làng biển Cảnh Dương đều được trang hoàng bằng cờ Tổ quốc kèm những lá cờ màu xanh, đỏ, tím, vàng. Ảnh: Hùng Trần

Ông Đậu Xuân Thu (SN 1953, trú thôn Cảnh Dương Đông, xã Hòa Trạch) cho biết, làng biển Cảnh Dương là một trong bát danh hương (tám ngôi làng nổi tiếng) của tỉnh Quảng Bình (cũ), có gần 400 năm lịch sử. Từ bao đời, người dân nơi đây sống dựa vào biển, lễ hội đua thuyền được tổ chức nhằm cầu mong thuận buồm xuôi gió, tàu thuyền ra khơi bội thu. Lễ hội cũng là dịp để những người đàn ông rắn rỏi của làng biển trổ tài điều khiển thuyền vượt sóng, rèn kỹ thuật tay chèo.

Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?- Ảnh 5.

Ông Đậu Xuân Thu hỗ trợ đội đua thuyền của thôn tập luyện. Ảnh: Hùng Trần

"Đây là lễ hội truyền thống của làng biển Cảnh Dương chúng tôi. Là dịp để mọi người cùng tụ họp tập luyện, cổ vũ, vui chơi sau những chuyến biển dài hay lo toan với gánh mưu sinh. Lễ hội còn là dịp để cầu mong biển cả yên bình, cho những chuyến biển an toàn, bội thu", ông Thu chia sẻ.

Theo các bậc cao niên, lễ hội đua thuyền Cảnh Dương trước đây được tổ chức trên sông Roòn. Do bề ngang của sông hẹp, đường đua ngắn nên chỉ đủ cho bốn chiếc thuyền tranh tài. Thuyền đua được sơn xanh, đỏ, tím, vàng để tăng tính thẩm mỹ, dễ phân biệt và tăng cường tình đoàn kết giữa người dân ở các thôn.

Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?- Ảnh 6.
Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?- Ảnh 7.

Các đội đua tổ chức tập luyện. Ảnh: Hùng Trần

Sau đó, người dân quyết định dời địa điểm tổ chức đua thuyền ra vùng biển sát cửa sông. Chỉ thay đổi địa điểm còn số lượng thuyền đua, luật đua, màu sắc các đội thuyền không có sự thay đổi.

Từ đầu tháng 8, chính quyền xã Hòa Trạch đã tổ chức bốc thăm màu sắc cho các đội bơi. Sau lễ bốc thăm, các vị cao niên, chức sắc trong thôn bắt đầu tuyển lựa các trai làng có sức vóc để lập đội tập luyện. Trong làng, mỗi người một việc, người hậu cần cơm nước cho đội bơi, người già có kinh nghiệm thì hỗ trợ các tay bơi tập luyện, trẻ em nô nức chuẩn bị áo, cờ để cổ vũ.

Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?- Ảnh 8.
Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?- Ảnh 9.

Các đội chuẩn bị phương tiện để tham gia cổ vũ. Ảnh: Hùng Trần

Cũng từ lễ bốc thăm, màu sắc các đội đua được xác định, làng biển Cảnh Dương được chia thành 4 phần với 4 màu sắc khác nhau, xanh, đỏ, tím, vàng có mặt ở mọi ngõ ngách. Trên những trục đường làng dễ dàng bắt gặp những người dân mặc trang phục, đội nón, đeo khẩu trang... theo màu thuyền. Nhiều chiếc xe được dán kín các biểu ngữ, treo cờ với màu sắc đội đua của làng. Những dải cờ được treo dày đặc khắp các tuyến đường với phần trung tâm là cờ Tổ quốc.

Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?- Ảnh 10.
Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?- Ảnh 11.

Người dân mua sắm áo quần, mũ nón, cờ có màu trùng với màu thuyền của đội nhà. Ảnh: Hùng Trần

"Từ cả tháng trước ngày đua bơi, chúng tôi chuẩn bị các mặt hàng từ nón, áo, tóc giả, cờ, băng rôn… đủ xanh, đỏ, tím, vàng để bán cho mọi người. Giờ đường làng, ngõ xóm nơi đâu cũng rực rỡ những sắc màu. Là ngày hội làng nên gia đình chúng tôi cũng chuẩn bị riêng những bộ trang phục đặc biệt để đi cổ vũ", bà Đậu Thị Thu (SN 1974, một tiểu thương tại thôn Cảnh Dương Bắc) cho biết.

Việc treo cờ, mua sắm trang phục, tập luyện được kéo dài cả tháng khiến vùng biển này trở nên náo nhiệt, rực rỡ. Có những chiều, hàng nghìn người dân tập hợp thành từng đoàn, diễu hành qua khắp các ngõ xóm với cờ trống linh đình, hò reo sôi nổi... Nhiều người dân nói rằng, làng biển Cảnh Dương đón Tết Độc lập cũng vui như đón Tết Nguyên đán.

Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?- Ảnh 12.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên biển Cảnh Dương là hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc của địa phương. Ảnh: Hùng Trần

Ông Võ Xuân Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch chia sẻ, Lễ hội bơi thuyền truyền thống không chỉ là hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc mà còn là dịp để những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối, giao thoa và lan tỏa. Cũng là dịp để Nhân dân các thôn trong toàn xã, con em xa quê gặp gỡ, giao lưu, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Hòa Trạch năng động, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng đến với bạn bè, du khách gần xa.

Vì sao làng biển chia nhau 4 màu để treo cờ, mặc áo cả tháng trời?- Ảnh 13.Lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập trên dòng sông chảy ngược

SKĐS - Hàng vạn người dân và du khách đổ về hai bờ Kiến Giang (Quảng Trị) để cổ vũ cho các đội đua thuyền. Dưới sông những vận động viên nỗ lực khua mái chèo đưa thuyền nhanh về đích.



Ý kiến của bạn