Vì sao côn đồ làng lộng hành?

30-01-2013 08:00 | Pháp luật
google news

Thời gian gần đây, ở nhiều làng quê xuất hiện một số nhóm côn đồ. Nhiều vụ trọng án thương tâm nguyên nhân bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ, không đáng có giữa các nhóm thanh niên...

Thời gian gần đây, ở nhiều làng quê xuất hiện một số nhóm côn đồ. Nhiều vụ trọng án thương tâm nguyên nhân bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ, không đáng có giữa các nhóm thanh niên...

Từ chuyện “cấm vận” gái làng

Thời gian qua, đã có nhiều vụ án đau lòng xảy ra vì tranh giành gái làng, bài học đau xót để lại là kẻ tù tội, người phải bỏ mạng chỉ vì những nguyên nhân hết sức ấu trĩ. Anh Lê Ca Cao đến nhà bạn gái ở thôn Lâm Trúc, xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) chơi và bị một số thanh niên hăm dọa nên gọi điện nhờ bạn bè, trong đó có Nguyễn Nhật Anh (21 tuổi, ở huyện Hoài Nhơn) đến đón về. Đến khuya, sau khi rời nhà bạn gái, nhóm của Cao ra về thì bị hơn 10 thanh niên đuổi đánh, hậu quả Nguyễn Nhật Anh bị đánh đa chấn thương, gục ngay tại chỗ, khi đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn cấp cứu, các bác sĩ xác định nạn nhân đã chết trước đó.

Vì sao côn đồ làng lộng hành? 1
 Tội phạm côn đồ ngày càng manh động do thiếu hiểu biết pháp luật.

Hay mới đây, tại thôn Kim Quy (xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyễn Văn Cương (SN 1988, ở địa chỉ trên) dùng dao bấm đâm 1 nhát vào ngực trái anh Vũ Văn Long (SN 1988, ở thôn Thần Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên) khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. CA huyện Phú Xuyên đã bắt Cương, xác định nguyên nhân là anh Long đến chơi với bạn gái ở làng Cương sinh sống, dẫn đến mâu thuẫn. Không một kẻ dùng hung khí để “cấm vận gái làng” nào thoát khỏi lưới pháp luật. Nhưng hậu quả mà chúng gây ra thì vô cùng tai hại. Không ít người đã vì trót yêu gái làng khác mà phải mang thương tật vĩnh viễn. Và không có gì có thể bù đắp được nỗi đau cho những ông bố, bà mẹ có con bị chúng tước đi mạng sống. Đó là chưa kể hàng trăm đôi lứa, tuy yêu nhau tha thiết nhưng vì chuyện này mà phải chia lìa, những người bị chúng hành hung nhưng không dám tố cáo hay bị đe dọa, ngăn cấm nên sợ hãi… bỏ cuộc, đành suốt đời ôm hận.

Giết người không ghê tay

Trong cái rét như cắt da thịt của buổi chiều mùa đông, chị Nguyễn Thị Mái (43 tuổi, vợ anh Nam ở thôn Tiên Sa, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) tức tưởi kể về tai ương vừa ập đến với gia đình mình. “Gia đình tôi với gia đình hung thủ có họ hàng xa với nhau. Chúng tôi nào có mâu thuẫn, thù oán gì với chúng đâu. Chỉ vì câu nói mà chúng giết chồng tôi dã man quá…”, gạt nước mắt, chị Mái cố ghìm nén xúc động. Ngày 5/1/2013 vừa qua, sau bữa cơm tối, anh Nam đến thăm em gái. Trên đường đi, thấy đám đông tụ tập bên đường, anh Nam dừng lại xem. Chứng kiến cảnh hai đối tượng là Bùi Đức Hùng (sinh năm 1968) và cháu ruột y là Bùi Quý Khoản (sinh năm 1990, cùng trú tại thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương) điều khiển xe máy Jupiter không đội mũ bảo hiểm, bị lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an thành phố) kiểm tra xử lý vi phạm trật tự giao thông, anh Nam đồng tình: “Không đội mũ bảo hiểm, bị xử phạt là đúng rồi”. Câu nói trên khiến Hùng và Khoản bực tức.

Khi cảnh sát cơ động vừa khuất bóng, hai chú cháu Hùng đuổi theo anh Nam chửi, rồi xông vào đánh anh Nam cho đến khi anh Nam gục xuống đường bất động, các đối tượng mới bỏ đi. Anh Nam cố lết về phía nhà em gái để cầu cứu, khi chỉ còn cách nhà cô em gái khoảng chục mét thì đột nhiên hai gã côn đồ lại quay lại, chặn đường anh Nam để đánh “hiệp hai”. Nghe tiếng đấm đá bùm bụp, tiếng chửi bới, tiếng van xin yếu ớt, nhiều người dân sống ở khu vực đó vội chạy ra. “Anh Nam đã van xin, nhưng chúng chẳng tha. Khi thấy nạn nhân gục bất động trên vũng máu, chú cháu Hùng mới bỏ đi. Được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh Nam đã tử vong. Theo khám nghiệm ban đầu, anh Nam bị dập não và đa chấn thương khác. Nghe tin nạn nhân chết, hai kẻ gây án vội vàng bỏ trốn khỏi địa phương. Nhưng biết chẳng thể thoát thân nên ngày 6 và 7/1, hai chú cháu Hùng đã ra đầu thú.

Vì đâu nên nỗi?

Theo ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng Công an xã Hồng Thái (huyện An Dương, Hải Phòng), những năm trước đây, thanh niên chỉ gây gổ ở mức độ nhẹ: đánh nhau bằng nắm đấm, hay gây sự với người đi đường… nhưng nay sẵn sàng dùng dao, kiếm chém nhau toạc vai, rách đầu, thậm chí là gây án mạng. Theo các điều tra viên Công an Hải Phòng trực tiếp điều tra những vụ án đau lòng này cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ án mạng thương tâm do các côn đồ làng gây ra. Hầu hết số thanh niên này đều ở độ tuổi còn khá trẻ, ít được học hành, thiếu hiểu biết về pháp luật. Nhiều đối tượng phạm tội trong tình trạng quá khích hoặc bị say rượu. Khi bị lực lượng Công an bắt giữ, các đối tượng mới tỏ ra ăn năn, hối hận nhưng đã quá muộn. Khi hỏi các đối tượng vì sao lại ra tay đánh những người không hề quen biết, không có mâu thuẫn với mình, hầu hết các đối tượng đều không giải thích được lý do vì sao lại gây án.

Để ngăn chặn và phòng ngừa loại tội phạm này, cần sự quan tâm, quản lý của gia đình. Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm của chính quyền và các đoàn thể trong từng thôn, xóm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến từng hộ gia đình, giáo dục lối sống, sinh hoạt lành mạnh, bổ ích. Lực lượng công an cùng chính quyền, đoàn thể làm tốt việc hòa giải những mâu thuẫn phát sinh ở làng quê ngay từ cơ sở. Tổ chức Đoàn cũng nên có những hoạt động lành mạnh cho thanh niên làng không “nhàn cư vi bất thiện”...

Rượu, sự ích kỷ và máu “giang hồ” đã đẩy những thanh niên làng vốn hiền lành thành “quỷ ác”. Một hiện tượng đang phổ biến ở nhiều vùng quê rất đáng để chúng ta suy ngẫm!

  Quang Thanh – Vĩnh Tuyến

 

 


Ý kiến của bạn