Vì sao "bà hỏa" nổi giận?

Thời sự
Vừa qua, những vụ cháy xảy ra tại các khu chung cư mới khiến nhiều bà con tá hỏa xem lại khung cảnh sống xung quanh mình.

Vừa qua, những vụ cháy xảy ra tại các khu chung cư mới khiến nhiều bà con tá hỏa xem lại khung cảnh sống xung quanh mình. Là một người có gần 40 năm sống ở một chung cư "già cỗi" của TP.HCM, tôi cho rằng một trong những nguyên nhân chính khiến "bà hỏa" nổi giận là lối sinh hoạt vô tổ chức của những cư dân chung cư.

Nhiều người đã chiếm dụng hành lang của chung cư để treo vỏ xe, bao nylon hoặc gỗ vụn để sử dụng dần. Để làm đẹp mặt tiền căn hộ, nhiều người đã treo những chậu hoa chen lẫn với các dây điện lộ thiên cũ kỹ rất dễ gây chập điện. Một số hộ còn sử dụng căn hộ của mình để mở phòng khám bệnh, tiệm bán thuốc bắc và đã chiếm gần hết lối đi chung để phơi các loại cây cỏ chữa bệnh. Nhiều người mở tiệm may đã bày la liệt các loại vải nguyên, vải vụn...

 Phòng cháy luôn dễ hơn chữa cháy. Ảnh: K.A

Tết vừa qua, bà con ở dãy chung cư nơi tôi cư ngụ đã bị một phen hốt hoảng ngay sau giờ giao thừa. Trước đó, nhiều hộ cùng ra hành lang khấn vái rồi đốt giấy vàng mã. Sau đó ít phút, một đám khói đen mù mịt bốc lên xông vào các nhà gây khó thở. Mọi người túa ngay ra hành lang thì mới biết một mớ gỗ vụn đang ngún cháy chỉ vì tro than khi đốt giấy vàng mã vô tình bay tới bắt cháy, rất may là phát hiện sớm nên sau đó bà con kịp thời dập lửa.

Ở chung cư Gò Dầu thuộc quận Tân Phú, TP.HCM, khi nhìn qua các lỗ thông gió giữa các tầng, mọi người có thể nhìn thấy các loại rác thải được rải từ cao xuống thấp. Nếu có ai đó tiện tay búng tàn thuốc vào, nơi đây rất có thể biến thành... hỏa lò bất cứ lúc nào.

Quan sát thêm một số chung cư ở quận 3, 5, 10, Bình Thạnh..., nhiều người còn nhìn thấy các hộ dưới tầng trệt gần cầu thang lên xuống khi mở bãi giữ xe, quán cà phê đã bày biện bàn ghế che khuất hết lối đi của bà con. Nếu có sự cố cháy nổ thì mọi người tầng trên khó lòng chạy thoát.

Nhiều căn hộ chung cư còn là địa điểm thành lập công ty, mở văn phòng giao dịch khiến lượng người tới lui tăng lên. Có người trong khi chờ đợi đã hút thuốc lá rồi ném các loại tàn thuốc dọc theo lối đi. Làm sao dám chắc sẽ không có hậu quả xấu xảy ra? Thiết nghĩ, một phần các vụ cháy là do thiết kế tòa nhà, nhưng bà con cũng cần xem lại chính cách hành xử của mình hàng ngày. Hành vi vô ý thức trong sinh hoạt cũng là "mồi lửa" cho bất kỳ một đám cháy nào.

KIM ANH (Q10, TP.HCM)


Ý kiến của bạn