Chợ phiên sách cũ Hà Nội lần thứ hai tại Hà Nội vừa khép lại và sự kiện văn hóa đọc đầu năm 2016 tại Thủ đô đã thu hút hàng vạn lượt người tới dự, hàng vạn cuốn sách được bán ra. Điều đó cho thấy tình yêu với sách của người dân vẫn rất nồng nàn, văn hóa đọc cũng thêm sáng lạn. Tuy nhiên, phiên chợ sách cũ đấu năm ở Hà Nội đâu đó vẫn còn những vết gợn...
Cũ rẻ = Lan tỏa văn hóa đọc
Sự độc đáo của Chợ phiên sách cũ Hà Nội lần hai là sách được bày bán chủ yếu là sách cũ và giá cả rất ưu đãi. Đây cũng là sự kiện quy tụ các nhà sách cũ nổi tiếng ở Thủ đô hiện nay như: Sách cũ Hà Nội, Sách vì dân, Sách cũ Hà Thành, sách truyện vỉa hè... Trong chợ phiên sách cũ, từ sáng đến tối, nơi diễn ra sự kiện (Trường đại học Văn hóa Hà Nội) nườm nượp người ra vào chẳng khác gì một lễ hội dân gian đầu xuân. Đến với sự kiện này, người dân tìm mua các loại sách cũ đã được xuất bản từ nhiều chục năm trước, các cuốn sách không thuộc dòng quý hiếm nhưng có thể cuốn sách ấy cũ vì đã bị mối mọt ăn một phần, giấy phủ màu vàng ố, chữ đánh máy của những ngày xưa cũ. Chợ phiên sách cũ cũng có một số bìa sách bị mờ, người ta đành phải lấy bút màu viết lại để công chúng có thể dễ dàng đọc được và tìm mua.
Chợ phiên sách cũ Hà Nội vừa qua thu hút nhiều người trẻ tham gia, tuy nhiên còn bán nhiều... sách mới.
Một điều đáng nói nữa ở chợ phiên sách cũ vừa rồi, đó là các gian hàng sách bày bán tất cả các thể loại sách như: văn học, ngoại văn, lịch sử, địa lý, y học, kinh tế, triết học..., con số thống kê từ tất cả các gian hàng là vào khoảng vài chục nghìn cuốn. Đặc biệt hơn nữa, 40 gian hàng tại chợ phiên sách cũ bán sách với giá rất “mềm”, giao động từ 10 - 40.000 đồng/cuốn, hoặc có gian hàng bán đồng giá 10.000 đồng/cuốn, thậm chí có khu vực bán như... biếu người tham dự vì một cuốn sách chỉ lấy với giá 2.000 đồng. Chính yếu tố tên gọi “sách cũ” và giá cả rất “mềm” ấy, nên Chợ phiên sách cũ Hà Nội lần hai đã thu hút hàng vạn lượt người tham gia, các đơn vị bán được cả...tấn sách cất trong kho bấy lâu.
Có mặt trong hai ngày chợ phiên sách cũ diễn ra, PV báo SK&ĐS ghi nhận có rất nhiều bạn trẻ và người lớn tuổi tham gia. Hầu hết mọi người đều khá hào hứng trong việc mua, đọc sách tại chỗ. Đặc biệt các bạn trẻ vốn là sinh viên, vì “hầu bao” có hạn nên chợ phiên sách cũ với giá bán rẻ lại đa dạng thể loại, nên đây là dịp để họ mua sắm các cuốn sách yêu thích mà không sợ... thiếu tiền. Nhiều bạn mua hàng túi sách văn học, sách nghiên cứu, từ điển... để “gối đầu giường” phục vụ việc học tập...
Còn nhiều vết gợn
Tuy Chợ phiên sách cũ Hà Nội lần hai đã diễn ra rất sôi động, thu hút nhiều người tham gia và hàng vạn đầu sách được bán nhưng đâu đó còn nhiều vết gợn. Dù là “chợ phiên sách cũ” nhưng thực tế, các gian hàng đều bán... sách mới. Theo quan sát của PV, nằm lẫn giữa những cuốn sách nhàu nhĩ, úa vàng và bị mối mọt... thì vô số cuốn sách còn thơm mùi mực được trưng ra để bán. Nếu đã gọi là “sách cũ” thì những cuốn mới, đang rất ăn khách dịp gần đây như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh sẽ không thích hợp để xuất hiện. Song Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được bán ở phiên chợ sách cũ và nhiều cuốn sách văn học khác mới xuất bản cũng góp mặt trong sự kiện này. Thế nên có người nói như hờn giận: “Đến hội sách cũ để mua sách cũ, chứ mua sách mới như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì ra hiệu sách chẳng nhanh hơn sao?”.
Trong phiên chợ sách cũ ở Hà Nội, nhiều người còn thấy cả truyện tranh cổ tích, truyện dân gian Việt Nam hoặc truyện tranh hiện đại nước ngoài dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Nhưng tất cả hầu như không phải cũ mà đều mới cả, chỉ khác là ở phiên chợ sách cũ thì giá bán rẻ hơn so với ngoài hiệu sách chính thống. Nhưng chẳng ai dám chắc, truyện tranh hoặc sách tô màu mới cho lứa tuổi thiếu nhi trong phiên chợ sách là sách giả hay sách bản quyền. Nhiều khi trong những dịp này, dòng sách lậu vẫn len lỏi tìm đến để duy trì sự sống!?
Ban Tổ chức chợ phiên sách cũ còn phục dựng lại một số hoạt động văn hóa truyền thống vào trong không gian sự kiện khi cho mở quán cóc vỉa hè thời bao cấp, hình ảnh thầy đồ viết thư pháp đầu xuân... Tuy nhiên, hình ảnh quán cóc vỉa hè một thời ở Hà thành đầy ký ức văn hóa chẳng thấy đâu, đập vào mắt công chúng là quán nước sơ sài, lèo tèo vài cái ghế nhựa, thuốc lá, kẹo lạc rất... hiện đại. Bên cạnh đó, chợ sách cũ còn có quán bán kem, phía bên cạnh lại là dãy dài bán các loại bánh được rán nóng hổi. Nhiều bạn trẻ vì thế đã mua kem, bánh rán rồi di chuyển vào khu vựa mua, đọc sách nên gây ra hình ảnh khá phản cảm, phá đi không gian văn hóa đọc đẹp đẽ trước đó.
Được biết, Ban tổ chức chợ phiên sách cũ sẽ tổ chức sự kiện này định kỳ hàng tháng. Đó là một ý tưởng đáng được trân trọng và nếu thực hiện được ý tưởng này thì lại càng phải trân trọng hơn. Nhưng thiết nghĩ, để có lần sau hoàn hảo hơn, Ban Tổ chức cần xóa đi những “vết gợn” của lần trước. Có thế mới đích thực là không gian văn hóa đọc hoàn chỉnh, niềm vui cũng trọn vẹn.