Sau khi huơ chân, múa tay vài vòng kiểu quái dị để lên đồng, xen vào cả mấy câu “nhập hồn” bằng tiếng Anh, rồi dùng tay vỗ, xoa, mổ ngón vào đầu bệnh nhân và nhiều thứ kỳ lạ khác... “Thần y” này tự nhận mình có thể chữa khỏi bách bệnh nan y trên đời nhờ 12 năm “luyện tu đắc đạo”.
Chân dung “thần y” Phạm Thị Hường với cách lên đồng chữa bệnh quái gở. |
“Thần y” nói tiếng Anh...
Từ đầu ngõ vào nhà vị “thần y” này có 3 - 4 chiếc ôtô hạng sang mang biển số 29U..., 52M..., 73L... đưa đón khách đến chữa bệnh, xe máy nối dài cả trăm mét, chật kín lối vào. Đối diện nhà “thần y” còn có cả một hàng quán phục vụ đủ thứ ăn uống, giải khát, cà phê... chật cứng người ngồi. Theo lối vào nhà “thần y” là 3 - 4 cái am án ngữ trước sân nghi ngút khói nhang. Chúng tôi nhẩm đếm, lúc này nhà “thần y” có khoảng 50 người đủ lứa tuổi nam, nữ chật kín từ hiên vào trong nhà. Vòng đảo nhiều nhất là một người đàn ông đứng tuổi, tay cầm cuốn sổ ghi chép bằng nét chữ nguệch ngoạc. “thần y” là một phụ nữ dáng gầy nhỏ, da tái nhợt... đang chữa cho một phụ nữ khoảng 40 tuổi. “Bệnh của hắn cũng tại gia đình, cứ nghĩ là thuốc men thôi. Không tìm thần, gặp thầy ngay từ đầu thì được phước hơn rồi...” - “thầy” vừa phán vừa huơ chân múa tay, thỉnh thoảng lại không quên hô “chíu, chíu”. Trong lúc lên đồng, “thầy” không quên khấn bằng mấy câu gọi thần Phật trời, thỉnh thoảng lại vài câu bằng tiếng... Anh, nhưng phát âm cũng chẳng rõ: “Ô kê! Thâm sìu” - (Ok! Thank you - PV). “Thầy” tiếp: “Bệnh của nó là do ngài ghét nên nhập xác. Sắp tới sẽ còn bị thụt lưỡi, co rút tay chân, liệt cả người”!?
Cho phụ nữ này ngồi đối diện, “thầy” múa tay vòng vo nhiều đường rồi chụm 10 ngón tay, mổ “bụp” vào phía trên hai thái dương người bệnh. Cú mổ quá mạnh làm người phụ nữ này nhăn mặt vì đau đớn... và tiếp tục bị “thầy” liên tiếp đấm vào vai, vào chân. Quá trình “thầy” chữa cho ca này khoảng 5 phút và kết thúc bằng câu phán: “Vài lần nữa con sẽ khỏi ngay thôi!” Lân la tìm hỏi người nhà phụ nữ này, chúng tôi được biết, tên là Th. (ở Lệ Thủy, Quảng Bình) bị ung thư máu, được đưa đến “tạm trú” tại đây gần nửa tháng nay.
Nhiều lo ngại!
Trực tiếp làm việc với ông Nguyễn Văn Thám - quyền Trưởng Công an xã Triệu Nguyên, chúng tôi được biết: “thần y” này tên là Phạm Thị Hường (47 tuổi), còn người đàn ông giúp bà ghi chép là chồng - Nguyễn Nam Tiến (49 tuổi), hiện họ có 5 con.
Ông Thám cho biết: “Khoảng từ năm 2005 - 2006, bà Hường bị bệnh và đi khỏi địa phương một thời gian. Đến khoảng từ năm 2008 - 2009, bà Hường bỗng dưng tự nhận mình là “thần y” và liên tục lên đồng, xem bói chữa bệnh. Sau một thời gian bị chính quyền xã phát hiện và ngăn cấm, bà Hường đã thôi không hoạt động, nhưng từ tháng 5/2011, bà Hường lại hành nghề trở lại và có nhiều dấu hiệu lộn xộn, phức tạp hơn”.
Tại nhà bà Hường, chúng tôi ghi nhận được nhiều trường hợp mà nếu đi bệnh viện kịp thì chắc chắn sẽ được chữa khỏi. Trong số đó, có H. - một bệnh nhân 19 tuổi ở huyện Hướng Hóa, do đá bóng bị ngã nên liệt chân. H. ở nhà “thầy” đã hơn 10 ngày nay nhưng càng bị nặng thêm. Trước chỉ bị liệt chân, nhưng nay bị liệt cả tay, nói không rõ lời. H. thì thào: “Ba mẹ đưa em đến đây nhưng vẫn thấy không khỏi. Định về đi viện thì “thầy” bảo, cứ từ từ sẽ được chữa khỏi, nếu đi bệnh viện, đảm bảo con sẽ chết ngay”!? Còn có một trường hợp bé trai 14 tháng tuổi bị thiếu canxi, người gầy yếu, đã ở nhà “thầy” cả tuần nay và càng yếu hơn vì ồn ào, bé ăn ngủ không được.
Hiện bà Hường chưa được một cơ quan chức năng nào có liên quan cấp phép để được chữa bệnh tại nhà. Ông Thám cũng cho biết, về phía xã đã lập hồ sơ báo cáo chi tiết lên Công an huyện Đăkrông để được chỉ đạo xử lý về trường hợp này. Riêng cấp xã, mỗi khi yêu cầu bà Hường lên làm việc với UBND xã bằng văn bản, bà đều vịn cớ là thần thánh mất linh thiêng và không chịu lên.
TS. Trần Kim Phụng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, việc bà Hường hành nghề chữa bệnh như trên là hoàn toàn phản khoa học. Bà Hường hành nghề chữa bệnh khi chưa có một cơ quan nào cấp giấy phép là trái pháp luật và khuyến cáo mọi người không nên tin vào cách chữa bệnh phi khoa học này.
|