Về lý thuyết là an toàn

Xã hội
- Các nhà chung cư ở được một thời gian là dột, lở rồi thậm chí có những ngôi nhà bị nứt là làm sao?

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi hỏi:

- Các nhà chung cư ở được một thời gian là dột, lở rồi thậm chí có những ngôi nhà bị nứt là làm sao?

- Về lý thuyết thì không có chuyện gì xảy ra vì người ta đã tính toán kỹ rồi. Chẳng qua công trình bị rút ruột mới nên nỗi này thôi!

- Thế cầu Thăng Long rải nhựa rồi lại nứt hoặc những con đường mới làm xong đã lún sụt là sao?

- Những người quyết định rải nhựa, làm đường ấy không bao giờ tính toán để làm xong sẽ bị nứt, lún, sụt. Về lý thuyết thì không thể xảy ra những điều như bác nói vì họ toàn là những chuyên gia, tinh thông nghề nghiệp. Chắc là tại thời tiết thôi!

- Thế chuyện chạy chức chạy quyền hay bằng giả như dư luận vẫn kêu và cả Quốc hội cũng phải lên tiếng?

- Về lý thuyết thì chuyện chạy chức chạy quyền không thể thực hiện được vì quy trình bổ nhiệm rất chặt chẽ.Chuyện bằng giả cũng không thể xảy ra vì việc quản lý in ấn, con dấu về lý thuyết là rất chặt. Bằng thật trình độ giả lại càng không vì còn có cả hội đồng chấm thi toàn người đáng kính... Hiểu không?

- Dạ hiểu! Tức là trước mọi sự cố, mọi bất cập thì về lý thuyết đều không thể xảy ra sự cố!

- Hiểu thế rồi sao cứ lo hão rồi vặn vẹo?

- Bác có biết câu chuyện "Con ngựa thành Tơ roa".

- Làm gì không biết! Con ngựa ấy làm sao phá được thành xét về mặt lý thuyết. Chẳng qua người ta không lường được đối phương ém quân trong con ngựa ấy, vào thành rồi mới nhảy ra nên xảy ra cơ sự! Về lý thuyết thì Mỵ Châu tin yêu Trọng Thủy nên mới trao nỏ thần cho hắn xem, ai ngờ nó là thằng gián điệp!

- Đấy là sự ân hận của cả một dân tộc?

- Làm gì mà quan trọng hóa thế! Về lý thuyết thì...

- Vậy mấy cái hồ bùn đỏ có thể có ở Tây Nguyên mà dư luận bức xúc lo như quả bom treo trên nóc nhà?

- Không chịu đọc báo gì cả! Người có trách nhiệm nhất về tài nguyên môi trường đã khẳng định về lý thuyết là an toàn rồi! Yên tâm đi!!!

 
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn