Cách Hà Nội khoảng 100 km, đồi chè Long Cốc ở xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ gây ấn tượng với hàng trăm quả đồi hình bát úp nối nhau tới tận chân trời. Không chỉ đẹp ở khoảnh khắc bình minh bảng lảng sương, nơi đây còn đang được định hướng phát triển thành điểm đến du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với chè, văn hóa bản địa và hành trình khám phá miền đất Tổ.

Biển chè trải dài giữa vùng trung du Tân Sơn.
Điểm cuốn hút nhất của Long Cốc là cấu trúc đồi chè tròn đều, nhấp nhô như những chiếc bát úp khổng lồ. Vào sáng sớm, khi sương mỏng còn phủ trên triền đồi, ánh nắng đầu ngày bắt đầu len qua các lớp núi, cả vùng chè hiện lên mờ ảo, thanh bình và đặc biệt hút những thợ ảnh chuyên nghiệp. Đây cũng là thời điểm được nhiều du khách, tay máy lựa chọn để săn mây, ngắm bình minh và ghi lại vẻ đẹp đặc trưng của Long Cốc.

Những tia nắng nhuộm vàng những triền chè xanh.
Không dừng ở giá trị cảnh quan, Long Cốc còn là một trong những xã có diện tích trồng chè lớn của tỉnh. Địa phương đang phát triển thương hiệu chè gắn với trải nghiệm hái chè, chế biến, thưởng trà; đồng thời mở rộng du lịch cộng đồng dựa trên đời sống văn hóa của đồng bào Mường, Dao và kết nối tuyến điểm với Vườn quốc gia Xuân Sơn. Theo định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030, Long Cốc hướng tới hình ảnh điểm đến xanh, thân thiện, bền vững, tăng quảng bá số, phát triển lưu trú và nâng sức hút du lịch của cả khu vực.

Toàn cảnh một khu nghỉ dưỡng nằm giữa đồi chè Long Cốc.

Nhìn từ trên cao, homestay nằm lọt giữa những luống chè xanh.

Con đường uốn qua vùng chè Long Cốc.

Những quả đồi hình bát úp nối tiếp nhau.

Một khoảng đồi chè yên ả trong màn sương mỏng.

Hoa chè nở trắng giữa màu xanh búp non.