Vẻ đẹp phụ nữ bị lợi dụng

Văn hóa – Giải trí
Nhân danh chuyện quảng bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới, một số người quảng cáo rùm beng trên báo chí cứ như là ngoài chuyện thi hoa hậu ra thì đất nước chẳng còn gì để quảng bá

Nhân danh chuyện quảng bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới, một số người quảng cáo rùm beng trên báo chí cứ như là ngoài chuyện thi hoa hậu ra thì đất nước chẳng còn gì để quảng bá hoặc không có dịp gì để quảng bá! Hoa hậu trong nước chưa đủ, còn phải có cả hoa hậu thế giới và thế là lập tức xuất hiện một “yếu nhân” có công đưa cuộc thi hoa hậu thế giới vào Việt Nam là ông Hoàng Kiều, Chủ tịch HĐQT Công ty RAAS. Với “sứ mệnh cao cả”, ông xuất hiện liên tục bên cạnh người đẹp thế giới này, hoa hậu thế giới kia.

Quả là hài hước trên một đất nước còn nghèo, khi mà còn bao chuyện cần hơn như xóa đói, chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội... là những chuyện sát sườn của dân lại không quan trọng bằng cái việc có hay không cũng chẳng sao là thi hoa hậu thế giới tại Việt Nam. Vậy nên ông Hoàng Kiều, Chủ tịch HĐQT Công ty RAAS kia mới có thể tung tẩy ra điều kiện hết định tổ chức tại Khánh Hòa rồi lại toan tổ chức ở Tiền Giang. Mới nghe lại tưởng ông dại vì đến trẻ con nếu chịu khó xem tivi cũng biết là cái sự kiện  thi hoa hậu thế giới nếu có mà tổ chức ở Khánh Hòa chắc chắn thuận lợi hơn ở Tiền Giang. Thế nhưng nghĩ thêm một chút mới thấy quả là ông khôn chán.

 Thí sinh dự thi Hoa hậu thế giới 2008 trồng cây lưu niệm tại Vinpearl Land (ảnh có tính chất minh họa).

Thi Hoa hậu thế giới ở Tiền Giang thì phải đầu tư địa điểm thi và điều tiên quyết nhất là đất đai. Cuộc thi chưa đến, mới chỉ là cái bánh vẽ nằm phía trước nhưng bản thân ông Hoàng Kiều đã trúng quả lớn khi thâu tóm được khối tài sản lớn là Công ty Du lịch Tiền Giang với cái giá rất bèo. Tài sản công ty này trước khi cổ phần hóa có tổng cộng mười hạng mục công trình rất hoành tráng rộng tới 216.000m2 và đều nằm ở những vị trí đẹp. Riêng khu du lịch biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông) khoảng 187.419m2 chưa khai thác có hiệu quả như các khu khác. Chả cần có nghiệp vụ tài chính kế toán, dân thường đi một vòng quan sát cũng có thể biết khối tài sản khổng lồ của công ty này cũng phải cả núi tiền, ấy vậy mà khi  được định giá chỉ đáng 19 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước 6 tỷ đồng do trừ khoản tiền vay 12 tỷ đồng. Vì vậy, khi xác định vốn điều lệ để cổ phần hóa, UBND tỉnh đã quyết định con số tròn 7 tỷ đồng. Theo điều tra riêng của báo SK&ĐS thì đến ngày 24/3/2010, gia đình ông Hoàng Kiều nắm trong tay 700.000 cổ phần của Công ty CP du lịch Tiền Giang, cụ thể bản thân ông là Chủ tịch hội đồng quản trị công ty có 36% cổ phần, con ruột Hoàng Sammy Hùng giữ 30% và con dâu Đào Thị Lan Phương giữ 34% cổ phần. Nghĩa là gia đình ông nắm 100% cổ phần.

Bây giờ thì “sứ mệnh cao cả” của ông Hoàng Kiều trong việc quảng bá hình ảnh Đất nước qua cuộc thi Hoa hậu thế giới bỗng nhạt nhòa, không có càng tốt khi cái ông cần đã có.

Qua chuyện này cũng là bài học cho những người ngây thơ định tổ chức sự kiện nào đó trong tỉnh mình, địa phương mình. Đất nước và địa phương còn nghèo, muốn tổ chức sự kiện gì đó để quảng bá hẳn không thể thiếu được các nhà tài trợ. Không ít nhà tài trợ có tâm nhưng cũng không ít nhà tài trợ mượn chuyện tài trợ để kinh doanh kiếm lời. Nguy hại hơn, hình ảnh các vị lãnh đạo cũng vô tình bị lợi dụng. Không ít nhà tài trợ đứng trước Ban tổ chức đề nghị ủng hộ tài trợ chưa bao giờ quan tâm ý nghĩa mục địch sự kiện mà mối quan tâm duy nhất của họ là có “ai” đến không? Lòng “hảo tâm” phụ thuộc vào “ai”, “cấp nào” có mặt trong đêm tổ chức sự kiện để hình ảnh họ chắc chắn có trên truyền hình, để họ được bắt tay lãnh đạo rồi lấy đó làm phương tiện để PR thương hiệu của mình hòng kiếm được nhiều hơn nữa những món lợi nhuận kếch sù hơn nữa, gấp nhiều lần số tài trợ bỏ ra.

Nấp sau những mỹ từ “quảng bá hình ảnh Đất nước” và lợi dụng vẻ đẹp của phụ nữ trong cuộc thi hoa hậu để làm giàu là việc làm không thể chấp nhận được!

Lê Quý


Ý kiến của bạn