Về clip Nữ sinh bị đánh hội đồng tại vườn hoa Pasteur: Các nhân vật đã lộ diện

16-03-2010 15:56 | Thời sự
google news

Dư luận xã hội, đặc biệt là giới học sinh không ngớt xôn xao sau khi chứng kiến clip dài 1 phút về hành vi đấm đá hung bạo, xé áo nữ sinh ở vườn hoa Pasteur - Hà Nội.

Dư luận xã hội, đặc biệt là giới học sinh không ngớt xôn xao sau khi chứng kiến clip dài 1 phút về hành vi đấm đá hung bạo, xé áo nữ sinh ở vườn hoa Pasteur - Hà Nội. Thông tin "bên lề" tràn ngập báo điện tử, nhưng nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Nhằm cung cấp thông tin cho bạn đọc một cách trung thực, khách quan và góp phần làm rõ sự thật, phóng viên Sức khỏe & Đời sống đã vào cuộc điều tra dựa trên tất cả những nguồn thông tin nhiều chiều, đặc biệt là từ chính những học sinh trong ngôi trường được cho là nữ sinh này đang theo học...

Rõ ẩu đả, nhưng chưa rõ mặt người

Trước tiên, có thể khẳng định địa điểm và thời gian diễn ra màn hạ "nốc ao" nữ sinh này là góc Vườn hoa Pasteur (nằm sát ngã tư Nguyễn Công Trứ - Tăng Bạt Hổ - Hà Nội) vào khoảng 4 - 5 giờ chiều. Một số người dân xung quanh khu vực này mà chúng tôi gặp đã khẳng định có vụ việc như trên.

Một thanh niên cho biết tên là Dân, khi ấy cũng ngồi uống nước gần đó nhớ lại: "Chiều đó, tôi đang loanh quanh ngồi vườn hoa sau tượng ông Pasteur để chờ đón vợ, thì chợt thấy phía xa hình như có đánh nhau, định bước nhanh lại gần hơn để can ngăn, nhưng đến nơi thì thấy mọi người tản ra. Từ xa, nhưng tôi vẫn thấy lố nhố mấy bóng áo trắng, tôi lại tưởng chúng vừa bắt được tên ăn trộm nào nên đánh hội đồng. Tôi cũng nhớ mang máng có em đứng cầm điện thoại gí vào nhưng vì khoảng cách xa nên tôi không tập trung kỹ. Sau khi một số lên xe máy rời hiện trường, thì có một em đầu tóc bù xù, chắc là em bị đánh lững thững đi bộ về hướng Lò Đúc, em này dáng người trung bình, nếu tôi nhớ không nhầm thì cũng chẳng có vết máu me nào trên mặt".

Sau khi nhận được thêm nhiều thông tin cho biết nữ sinh bị đánh trong clip cùng một vài em ngồi ghế đá là học sinh lớp 10 của Trường THPT Trần Nhân Tông, chúng tôi đã đến và gặp cô Lê Thị Minh Hằng, Phó Hiệu trưởng, cô Hằng cho biết: "Chúng tôi cũng vừa làm việc với một số phóng viên, đã cho gọi cả cô chủ nhiệm lớp 10A13 là giáo viên Vũ Kim Văn và hai em học sinh liên quan lên để trao đổi về vấn đề này. Tuy nhiên, qua tìm hiểu chúng tôi chỉ được biết vì nhìn nhau không thân thiện, hai nữ sinh tên Diệp và Quỳnh Anh đã rủ nhau ra ngoài "nói chuyện", có xảy ra xô xát, vụ việc đã được gia đình hai nữ sinh này giải quyết nhưng cả hai đều cho không nhận mình là học sinh trong clip. Còn hình thì quá mờ chúng tôi không thể nhận rõ ai với ai".

 Trường THPT Trần Nhân Tông, nơi một số nhân vật trong clip đang học. Ảnh: HD

Khúc mắc dần hé lộ?

Để có được thông tin nhiều chiều và chi tiết hơn, phóng viên đã tìm cách tiếp cận chính những học sinh đang học trong Trường THPT Trần Nhân Tông. Điều đặc biệt nhất mà phóng viên cảm nhận thấy trong quá trình tìm hiểu, là dường như có một bức "màn im lặng" vô hình đang che phủ lên sự thật. Bức màn ấy được dựng lên bởi một số đông học sinh với tâm lý e ngại rằng việc công nhận một vụ ẩu đả "nổi tiếng" như vậy sẽ tạo hệ quả xấu lên nhà trường và ảnh hưởng tới chính các em.

Chúng tôi đã gặp không ít khó khăn với những câu trả lời 3 không: "Không biết, không quen, không thấy". Chỉ sau khi phân tích rằng việc nói ra sự thật, không phải là sẽ chịu tác động xấu, mà là một hành vi dũng cảm cần thiết để tuyên bố với mọi người rằng, các em sẵn sàng đấu tranh với cái xấu, phóng viên đã nhận được một số sự hợp tác.

Một học sinh khối 10 (giấu tên) đã đồng ý gặp phóng viên sau giờ tan học chiều, ở một địa điểm xa trường cho biết ngắn gọn: "Người bị đánh trong clip học 10A13 Trần Nhân Tông. Người trực tiếp đánh là nữ, tên Vy, hiện nay đã bỏ học. Trong clip bạn trai ngồi ghế đá, mặc áo đen cũng học lớp 10 Trần Nhân Tông. Một số thành phần xung quanh học THPT Hai Bà Trưng, hình như cũng còn một số học sinh Trần Nhân Tông khác nữa. Vụ đó diễn ra vào khoảng 16 giờ 20 phút chiều, tại Vườn hoa Pasteur và nếu em không nhầm thì trong đó không có ai học cấp 2 như trên các báo điện tử đăng tin", nói rồi em lại đạp xe vội vã đi.

Liên lạc với một học sinh Trần Nhân Tông khác qua số ĐTDĐ xin của em sau giờ tan học ở hồ Hai Bà Trưng, em này cho biết: "Em đã nghe các bạn trong lớp kể lại, em học sinh bị đánh là Quỳnh Anh, biệt danh là Ốc học lớp 10A13. Em mặc áo kẻ đánh em Quỳnh Anh tên là Tường Vy. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 3/3/2010 tại vườn hoa Pasteur".

Cuối cùng, phải mất rất nhiều lần thuyết phục, tôi mới thu xếp được một buổi gặp "đàng hoàng" với một em học sinh khối 10 Trần Nhân Tông (xin được giấu tên). Em cho biết, em học gần lớp của Quỳnh Anh. Về những thông tin liên quan đến clip, xin trích lại một số lời trò chuyện sau đây:

- Em đã gặp bạn Quỳnh Anh chưa, có đúng là bạn nữ bị đánh trong clip không?

- Dạ em cũng thường gặp trong các giờ thể dục, và cũng thấy giống người trong clip, bạn ấy có biệt danh là "Ốc"...

- Thế còn những điều liên quan tới clip?

- Theo em được biết thì bạn này (Q.A) cũng không vừa, đã từng vài lần dính dáng tới các vụ đánh lộn, tất nhiên là nhỏ thôi không um sùm như clip này. Em nhớ là hôm em biết tin về việc này là thứ tư (tức 3/3/2010), trước đó thì bạn Quỳnh Anh đã va chạm với một bạn tên Huyền cùng lớp. Uất ức vì "thua" thảm hại, Huyền đã kể với Diệp. Hai bạn định rủ nhau ra vườn hoa con cóc (Pasteur) để "solo" (đấu tay đôi, một chọi một). Diệp lại nhờ Vy (hay Vi) tức là bạn nữ mặc áo kẻ trong clip. Sau đó Vy cùng một nhóm kéo đến tận trường, ép Quỳnh Anh lên taxi ra vườn hoa Pasteur và sự việc xảy ra.

- Sao Quỳnh Anh không chống trả?

- Bởi vì lúc đó hội ở đó đều là phe của Vy, nếu "biết điều" chịu trận thì còn ăn đòn nhẹ, chứ không cả đám nhảy vào chỉ có... "đi viện".

- Nếu ăn đòn như vậy, lẽ ra trên mặt Quỳnh Anh phải còn những vết bầm tím, sao nhiều người không nhận ra?

- À, nếu anh xem kỹ clip thì sẽ thấy, Quỳnh Anh liên tục lấy tay che mặt. Vì hình ảnh trong clip rất nhanh, tuy xem lướt qua thì có vẻ nặng, nhưng nếu anh quay thật chậm thì sẽ thấy hầu hết những cú đấm, đá vào mặt đều có tay đỡ nên đã giảm thương tích rất nhiều.

- Em có nghe nói gì về nhân vật Vy này không?

- Theo thông tin qua bạn bè em biết, thì Vy là bạn nữ, nhưng rất... nam tính, có nhiều "thành tích" trong đánh lộn. Trước kia hình như học trường Quỳnh Mai, hết lớp 9, bây giờ đã nghỉ học.

Qua thông tin từ 3 học sinh trên đây, cùng rất nhiều thông tin khác mà chúng tôi nhận được từ những học sinh trong trường, thì bước đầu có thể xác định được những nhân vật xuất hiện trong clip này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tiếp về vụ việc, và những quan điểm từ nhiều phía về vấn đề bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay. 

Phóng sự điều tra của Hoàng Dương


Ý kiến của bạn