Về ca sản phụ tử vong ở Chí Linh, Hải Dương

18-05-2010 15:34 | Thời sự
google news

Như số báo trước đã nói, trong 2 giờ vào viện thì giai đoạn đầu sản phụ chờ đẻ bình thường trùng khớp giữa thông tin của người nhà BN với hồ sơ chúng tôi thu thập được:

Như số báo trước đã nói, trong 2 giờ vào viện thì giai đoạn đầu sản phụ chờ đẻ bình thường trùng khớp giữa thông tin của người nhà BN với hồ sơ chúng tôi thu thập được: sản phụ Lân tỉnh, mạch 80 lần/phút, HA 110/60mmHg, chiều cao tử cung 33cm, cổ tử cung mở 2cm, tim thai 142 lần/phút... được đưa về phòng chờ đẻ. Tình trạng này cũng phù hợp với 2 phiếu siêu âm trước đó của sản phụ do gia đình đưa ra được PV chụp lại.

Tình huống bất ngờ khi lúc 1 giờ 50 phút đột nhiên sản phụ đau dữ dội, gia đình gọi kíp trực và trong hồ sơ xác định lúc đó sản phụ rất đau, bụng co cứng, cơn co tử cung tần số 5 - 6, HA tuy vẫn 110/60mmHg nhưng sản phụ rất khó thở, tím toàn thân, vân tím nổi rõ ở thành bụng, tim thai nghe rất khó.

Bác sĩ Nghị trực chuyên môn đã báo cáo BS. Nguyễn Văn Vóc (Giám đốc BV) trực lãnh đạo và y lệnh cấp cứu được đưa ra là tiêm thuốc giảm cơn co (papaverin), cho thở ôxy và mời BS. Việt chuyên khoa cấp 1 về sản sang khám hội chẩn ngay (chuyên khoa của BS. Vóc là về nhi). BS. Việt nhà ngay sát BV tuy không phải ca trực đã có mặt ngay sau 3 phút cùng BS. Vóc, BS. Nghị hội chẩn cấp cứu. BS. Việt xác định không thể mổ được ở BV Chí Linh vì lý do chuyên môn không đáp ứng được mức độ khó của ca bệnh. 2 giờ 10 phút xe cấp cứu được điều đến trực sẵn tại trước Khoa ngoại - sản.

Khi được hỏi sao không thực hiện theo yêu cầu gia đình BN để mổ tại BV, ông Vóc trả lời:

- Đây là trường hợp ngoài khả năng chuyên môn của BV. Nếu chờ BV tỉnh xuống chi viện phải mất ít nhất 40 phút. Trong khi đó nếu chuyển đi hết 30 phút, khi mà một phút lúc này rất quý. Về những khó khăn trên đường với bệnh nhân, ông nói:

- Đường xấu chắc chuyển hay không phải nghĩ nhưng đường tốt, không ảnh hưởng tới BN khi chuyển. Điều quan trọng hơn là BV chúng tôi hạn chế về máy gây mê kèm máy thở và kỹ thuật hồi sức. Lại không sẵn máu dự trữ như BV tỉnh...

2 giờ 25 phút, xe cấp cứu lăn bánh với nhân viên y tế chăm sóc sản phụ trên xe.

2 giờ 50 phút, sản phụ lên bàn mổ BV tỉnh khi rơi vào tình trạng hôn mê, tim thai không còn.

6 giờ sáng, sản phụ tử vong do nghi thuyên tắc mạch ối, rối loạn đông máu nặng.

Theo "Thông báo tuyến" của BVĐK tỉnh ngày 16/4 do PGĐ Phạm Văn Huấn và Trưởng khoa sản Nguyễn Đức Thơ thì trường hợp tử vong trên là bất khả kháng.

 Gia đình sản phụ tiếp phóng viên.

Hãy để linh hồn người quá cố được thanh thản và vơi lòng người ở lại

Vẫn biết từ xa xưa ông cha ta đã tổng kết "gái chửa cửa mả" nghĩa là mọi nguy hiểm chết người luôn rình rập sản phụ một cách bất ngờ, khó hiểu nhất nhưng chúng tôi hoàn toàn thông cảm và chia sẻ tâm trạng buồn đau, thắc mắc của gia đình sản phụ Vũ Thị Lân, nhất là khi người thân của mình khi vào BV huyện bình thường, nhân viên y tế nửa tiếng thăm khám một lần thấy không có gì chỉ còn chờ đẻ vậy mà sau 1 tiếng bỗng xuất hiện hiện tượng bệnh lý lạ. Qua tìm hiểu, nguyên nhân xuất hiện hiện tượng bệnh lý này không phải do các cô hộ sinh ngủ hay tắc trách như đồn thổi được chính người nhà BN xác nhận với PV. Khả năng tiêm nhầm thuốc hoàn toàn không có. Tuy nhiên, nỗi đau của thân nhân người quá cố cần được cơ quan y tế có thẩm quyền và đủ tin cậy về khoa học giải thích một cách rõ ràng và dễ hiểu để vơi đi những nỗi buồn. Trong nhiều trường hợp, sự nghi ngờ về những trường hợp tử vong có thể không đáng xảy ra đó thì cơ quan pháp y, giải phẫu bệnh lý cần vào cuộc để tìm ra nguyên nhân. Thuật ngữ khoa học trong chẩn đoán tử vong có chữ "nghi" khi chưa giải phẫu bệnh lý là hoàn toàn chính xác, song với người  bình thường thì một thuật ngữ "nghi" có thể thành nỗi nghi ngờ trong lòng người ở lại.

Để thực hiện phóng sự điều tra này, chúng tôi tìm đến tận nhà sản phụ bị tử vong và vô tình đúng ngày giỗ 49 ngày của chị càng khiến lòng nhủ lòng phải có trách nhiệm hơn với người không thể nói được với những người đang sống. Tất cả những con người trong ngày giỗ ấy và cả bà Toản, ông Oanh, bà Thảo tiếp chúng tôi với gương mặt buồn, giọt nước mắt lăn dài, giọng nói chân thật đã khiến nỗi buồn đau thật sự truyền sang chính chúng tôi. Duy có một người phụ nữ trong ngày giỗ khác hẳn những người có mặt khiến có điều gì đó gờn gợn trong chúng tôi. Bà không hề có mặt bên sản phụ lúc lâm nguy nhưng thường nói tranh người khác với đôi mắt ráo hoảnh, giọng như đang phát biểu tại hội nghị như đọc thuộc lòng. Sự thật vốn giản dị và chồng, mẹ của sản phụ quá cố vẫn còn mà sao bà phải đại diện để đứng đơn khiếu nại gửi đi khắp nơi. Cũng có thể bà là người hiểu biết nên gánh trách nhiệm đi tìm sự thật về cái chết của người thân nhưng khi hỏi nguyện vọng thì thay vì khao khát biết nguyên nhân tử vong, bà chỉ sang sảng đòi xử lý kỷ luật ông giám đốc bệnh viện với vai trò trực lãnh đạo vì lý do không trực tiếp thăm khám sản phụ dù ông là bác sĩ chuyên khoa nhi.

Kinh nghiệm làm báo bao năm đã gặp những trường hợp tương tự khiến chúng tôi mong trong trường hợp này, cái chết của người sản phụ xấu số, nỗi đau thật sự trong lòng người mẹ, người chồng chị không bị đi lệch sang hướng khác ngoài việc đi tìm sự thật về nguyên nhân tử vong. Sự thật ấy là sự giải tỏa nỗi đau của thân nhân người quá cố và giúp thầy thuốc yên tâm phục vụ hàng vạn lượt BN trên địa bàn huyện sẽ đến trong tương lai.

Nỗi đau và cái chết không thể thành phương tiện nhằm mục đích khác. Đó là sự xúc phạm người quá cố. Hãy để linh hồn người quá cố được thanh thản và vơi lòng người ở lại.

Liệu cái chết của sản phụ và nỗi đau của thân nhân chị có bị ai đó lợi dụng cho một mục đích khác? Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này sau trong một dịp thích hợp.

Nhóm PV điều tra


Ý kiến của bạn