Văn Miếu Quốc Tử Giám - quần thể di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội đang phải “gồng mình” chịu đựng những hành động thiếu ý thức của không ít khách tham quan mà chủ yếu là các bạn trẻ.
Bước vào Khu di tích Văn Miếu, ấn tượng đầu tiên đối với du khách là rất nhiều biển cấm. Chỉ có điều, cấm thì cứ cấm còn việc thực hiện hay không còn tùy vào ý thức của mỗi người. Ở khuôn viên Nhà Thái Học, khách du lịch (đặc biệt là khách nước ngoài) rất bất bình trước tình trạng các bạn trẻ thi nhau viết, vẽ “thư pháp” lên chuông. Thành thử chiếc chuông Nhà Thái Học được khánh thành từ đầu năm 2009 đã điểm những nét chữ nguệch ngoạc như giun như rắn của các sĩ tử đi cầu may thi đỗ tốt nghiệp, đỗ đại học… Nếu cúi thấp người và ngước nhìn bên trong chuông, du khách sẽ còn phát hoảng bởi những dòng chữ bằng mực bút xóa đã gần lấp trắng trong thành chuông… Rồi thì đủ thứ chuyện từ cầu thi đỗ đến cầu tình duyên. Có bạn trẻ thản nhiên trả lời nhân viên bảo vệ: “Người khác vẽ được tại sao cháu lại không vẽ được?”. Điều đáng buồn, trên thân chuông có bài Minh do GS. Anh hùng lao động Vũ Khiêu biên soạn được đúc bằng chữ nổi (chữ Nôm và quốc ngữ) thì rất ít sĩ tử “thèm” để mắt tới. Bài Minh có nội dung về lịch sử của Văn Miếu và tinh thần hiếu học của dân tộc, đồng thời nhắc nhở các thế hệ con cháu phải học, học nữa, học mãi, học cho Tổ quốc phồn vinh, học để toàn dân hạnh phúc. Tiếc thay, bên cạnh những chữ mang niềm tự hào dân tộc lại bị bôi thêm những dòng chữ này: Thủy love Công; Thúy Bích, Đậu. đậu. đậu ; Kute! – Bg; 12A11 trường THPTBC Đống Đa thi đỗ 100% nha; Nguyễn Thị Hiền 03/09/1994 thi đỗ cấp 3”... Anh Hoàng Công Trình – bảo vệ Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết: “Thấy vắng bóng bảo vệ là mấy đứa (học sinh, sinh viên – PV) lại “trổ tài” viết chữ lên chuông. Hôm trước bảo vệ có tóm được 10 người vẽ bậy lên chuông và bắt họ cạo sạch những dòng chữ bẩn trong thân chuông”. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, những dòng chữ bằng bút xóa được cạo hôm trước thì hai, ba hôm sau lại xuất hiện những dòng chữ mới bằng son gạch và mực bút bi với nội dung mới: lần trước là cầu thi đỗ tốt nghiệp, thì lần này là cầu đỗ đại học… “Thật chẳng hiểu lớp trẻ bây giờ nghĩ gì nữa!” - chú Trình ngán ngẩm nói.
Vô tư viết “lời cầu may”. |
Dạo một vòng quanh Văn Miếu, chúng tôi còn phát hiện thấy không chỉ có chuông Nhà Thái Học “chịu khổ”. Mà cụ rùa đá và tượng người canh cổng cũng “chịu khổ” nốt. Một điều trớ trêu là mặc dù đã có biển “cấm sờ tượng, sờ đầu rùa” nhưng nhiều du khách vẫn ngang nhiên vi phạm. Thành thử mặt những bức tượng, những đầu cụ rùa bị nhẵn thín lúc nào không hay. Thiết nghĩ, đến lúc Ban quản lý khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám cần thắt chặt việc bảo vệ những di tích nơi này, tránh để du khách và sĩ tử biến biểu tượng của nền giáo dục nước nhà thành chốn cầu may tùy ý.
Quý Văn