Hai Phiếm bảo:
- Ông Hoàng Thế Trung - nguyên GĐ BQL Dự án cấp nước sông Đà - Hà Nội và ông Trần Cao Bằng - nguyên GĐ Công ty CP ống sợi thủy tinh Vinaconex - bị khởi tố và bắt tạm giam vì có hành vi “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự!
- Ơ, tưởng công trình này đã được trao “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” của Bộ Xây dựng năm 2010 rồi cơ mà.
- Chả biết chất lượng công trình hay chất lượng Cup mà 1.500 tỉ đồng bỏ ra mới chỉ 6 năm đã phải sửa chữa 10 lần do vỡ ống, tốn hết 10 tỉ đồng.
- Hóa ra là vàng giả à?
- Giả là giả thế nào khi Cup vàng là của cơ quan quản lý xây dựng cả nước!
- Vàng xịn mà lãnh đạo công trình lại phải vào nhà giam bóc lịch?
- Thì tại “chất lượng ống không đồng đều” rồi “thiếu tấm bê tông dàn tải tại hầm chui dân sinh” chứ đâu phải tại lãnh đạo!
- Công trình kém chất lượng thì rõ rồi nhưng liệu có chuyện chia chác nhau lợi ích trong việc mua bán ống hay “rút ruột” công trình không nhỉ?
- Hỏi vớ hỏi vẩn! Vàng thật được rút ra từ công trình nên công trình vốn được đầu tư bằng vàng thật mới hóa ra vàng giả!
- Vậy cái ông tặng Cup vàng cho công trình chất lượng dỏm thì sao nhỉ?
- Ông ấy tên gọi “Cơ quan Bộ” có tên húy là “Tập thể” thì lúc thật lúc ảo làm sao có thể chịu trách nhiệm được, kể cả trách nhiệm tinh thần là danh dự và uy tín.
- Liệu có xơi vàng thật để Cup thành vàng giả không nhỉ?
- Đi mà hỏi ông giời chứ hỏi gì tôi?
Cả Nghĩ