- Nói lạ, làm gì có chuyện vàng hoang?
- Thì “tấc đất tấc vàng” mà dự án xây dựng công viên ở quận Hai Bà Trưng cách đây 45 năm giờ vẫn chưa thực hiện được!
- Vàng hay đất chưa dùng thì còn đó, lo gì!
- Các cụ bảo “tiền trong nhà tiền chửa, tiền ra khỏi nhà tiền đẻ”. “Vàng” đắp chiếu 45 năm như thế không phải là lãng phí sao. Ấy là chưa kể 600 hộ dân đấy sống trong tình cảnh bấp bênh, tạm bợ, nơm nớp trong tình trạng di dân, giải phóng mặt bằng! Thôi thì chuyện cần làm sổ đỏ, sửa chữa, làm nhà cửa cứ là phải nhịn.
- Ăn thua gì! Hơn 600ha đất trồng lúa nước, trồng sắn của 900 hộ nông dân đã bị thu hồi khẩn cấp để thực hiện Siêu dự án thép Quảng Liên Dung Quất với vốn đầu tư 4,5 tỉ đô, khởi công từ 2007 giờ vẫn đang phơi nắng dầm mưa cơ!
- Đất bỏ hoang hóa gần chục năm trong khi dân cần đất để sản xuất lại ai chịu trách nhiệm sao?
600 hộ dân ở Hà Nội sống trong tình cảnh bấp bênh, tạm bợ, nơm nớp trong tình trạng di dân, giải phóng mặt bằng giao cho dự án xây dựng công viên ở quận Hai Bà Trưng cách đây 45 năm.
- Chắc ông vẽ vời dự án kêu tôi chỉ đề xuất còn duyệt hay không là do “trên”. Ông duyệt, chấp thuận dự án chắc lại bảo cán bộ tham mưu có chuyên môn chứ tôi lo nhiều việc nên tin anh em mà ký cho nên dân cứ phải chịu khó dài cổ chờ chứ biết làm sao!
- Đây là vàng công chứ vàng tư thì làm gì có vàng hoang bác nhể!
Cả Nghĩ