Văn Quyến và đồng đội bị ném gạch ở cửa khách sạn

20-07-2009 12:24 | Văn hóa – Giải trí

HLV trưởng của SLNA, ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết đội bóng của mình thua một phần vì tâm lý ức chế sau khi bị một số kẻ lạ mắt tấn công vào đêm qua, từ bên ngoài khách sạn Ngôi Sao, TP Hải Phòng.

HLV trưởng của SLNA, ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết đội bóng của mình thua một phần vì tâm lý ức chế sau khi bị một số kẻ lạ mắt tấn công vào đêm qua, từ bên ngoài khách sạn Ngôi Sao, TP Hải Phòng.

Đó là một "cơn mưa gạch" mà một nhóm khá đông thanh niên lạ mặt ném vào cửa kính ôtô chở ban huấn luyện và các cầu thủ SLNA lúc 21h30 ngày 18/7, khi xe chở các cầu thủ xứ Nghệ đến khách sạn Ngôi Sao.
HLV Nguyễn Văn Thịnh (ảnh nhỏ) cho rằng đội bóng của mình thua một phần là do bị ức chế tâm lý (Ảnh: Quang Minh).
Sự việc kéo dài đến gần 20 phút, và sau đó phải nhờ đến lực lượng bảo vệ của khách sạn, các cầu thủ và ban huấn luyện của đội mới vào được bên trong khách sạn an toàn. Và phải gần 30 phút sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an mới có mặt để giải tán đám đông này.

Ngay sau sự việc, một số ngoại binh của SLNA là thủ thành Richal, tiền đạo Din Akema, tiền vệ Kizito đã xin được quay ngược về Vinh vì lo ngại tình hình an ninh. Một cuộc họp khẩn cấp để động viên tinh thần các cầu thủ xứ Nghệ đã diễn ra ngay trong đêm.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thua chiều nay, HLV Nguyễn Văn Thịnh cho biết: "Sự việc tối qua khiến các cầu thủ của tôi, nhất là các cầu thủ trẻ có phần ức chế tâm lý khi ra sân và thi đấu không tốt. Điển hình như Đắc Khánh, Hồng Tiến, Công Minh... Tuy nhiên, cũng qua sự việc này, các cầu thủ của tôi sẽ trưởng thành hơn".
Theo VTC News

Ý kiến của bạn