Sau khi thầy Tô đột ngột chia tay, bóng đá Việt đã có thuyền trưởng mới. Hai Phiếm mừng lắm:
- 16 năm mời các thầy ngoại, lần này bóng đá Việt Nam mới có cơ hội làm việc với một HLV có bảng thành tích nổi bật nhất từ trước tới giờ!
- Lại cái tính trọng lý lịch, bằng cấp, coi thường người tiền nhiệm và hy vọng, ngợi ca người kế nhiệm dù chẳng biết rồi sẽ thế nào!
- Phải biết hy vọng chứ! Lý lịch chuyên môn quá đẹp của HLV Falko Goetz đủ để người hâm mộ hy vọng cho tương lai của đội tuyển.
- Bóng đá nước ta có mà mời HLV nhất thế giới đến cũng chưa chắc đã hơn!
- Rõ là hạng tiêu cực, bi quan!
- Thì tân HLV bóng đá nào đến ta chả đem những hy vọng ăm ắp cho người hâm mộ. Nhưng rồi thực tế vui buồn suốt 16 năm nay...
- Thì “nội” yếu không trông vào “ngoại” thì trông vào ai?
- Nội yếu thì phải vực nội lên chứ cứ hy vọng tìm sức mạnh từ bên ngoài sao được!
Hai Phiếm ngẫm nghĩ:
- Xem ra có lý. “Nội” muốn mạnh thì đội tuyển phải đoàn kết, kỷ luật. Công chúng cũng một lòng tin yêu và ủng hộ...
- Đúng thế!
Rồi Hai Phiếm cười:
- Mà cứ gì bóng đá! Từ chuyện kinh tế, văn hóa đến chủ quyền..., phát huy được nội lực thì đối thủ tôn trọng, bạn bè càng nhiệt tình giúp đỡ...