Hai Phiếm ngán ngẩm:
- Bị “tiểu đường týp 3” là dễ bị bắt oan lắm!
- Vớ vẩn! Làm gì có tiểu đường týp 3 và dính gì đến pháp luật ở đây!
- Thì báo chí đăng ở huyện Bình Chánh TP.HCM có hai anh bạn nhậu, chắc uống nhiều và thay vì vào WC lại ra đường tiểu bậy gặp đúng lúc người ra đuổi cướp nên tưởng nhầm và bắt giao công an và thế là 15 tháng tù đau đớn bắt đầu...
- Thì Công an Bình Chánh phải điều tra làm rõ chứ!
- Chả đợi bác nói! Mấy bận ra tòa các bị cáo đều kêu oan chuyện họ đang tè bị người ta xô đến hô cướp rồi bị ép cung, bắt nhận tội! Tòa cũng thấy chuyện lập biên bản phạm tội quả tang hợp thức hóa hành vi phạm tội theo lời khai của bị hại, ngoài lời khai quá nhiều mâu thuẫn của bị hại thì không có chứng cứ buộc tội khác. Cáo buộc hai bị cáo sử dụng gậy để cướp nhưng không thu giữ được cây nào, xe của bị hại không bị ai chiếm đoạt nhưng công an tự thu, tự định giá rồi tự trả làm nên cứ hoãn đi hoãn lại hoài để điều tra làm rõ và kết cục bị cáo chờ đến 15 tháng sau song sắt để đợi làm rõ!
- Ai mà vô trách nhiệm vậy?
- Vẫn là cặp đôi đại tá Quý, trưởng công an huyện và Viện phó Tòng trước khi nổi danh với vụ quán Xin chào!
- Mấy vụ oan sai đều dính đến “cặp đôi hoàn hảo” này không lẽ chỉ đình chỉ công tác là xong?
- Bác còn muốn thế nào?
- Rà soát lại tất cả các vụ “cặp đôi” này thụ lý và trùng hợp nhiều quá những oan sai thì cũng cho thành bị can bị cáo để hiểu thế nào là nỗi khổ “nhất nhật tù”, đặc biệt là tù oan!