Vẫn là “trình độ hạn chế”!

Xã hội
- Trận bóng đá giữa đội Đồng Tháp gặp Hải Phòng ở vòng đấu thứ 19 V-League 2009 gây rất nhiều tranh cãi trong người hâm mộ.

- Trận bóng đá giữa đội Đồng Tháp gặp Hải Phòng ở vòng đấu thứ 19 V-League 2009 gây rất nhiều tranh cãi trong người hâm mộ.

- Biết rồi! Người ta kêu về trọng tài chứ gì?

- Đúng là thế nhưng cần phải khen trọng tài và có phần thưởng lớn để động viên!

- Hả? - Nghĩ tôi trễ kính nhìn ông bạn già.

- Bởi vì một ủy viên Hội đồng trọng tài đã phát biểu về trọng tài gây nhiều tranh cãi ấy như sau: "Trọng tài Nguyễn Trọng Thư tay nghề còn non, sai sót là không thể tránh khỏi. Hội đồng trọng tài quốc gia và các giám sát như chúng tôi có trách nhiệm giúp đỡ cậu ấy trưởng thành". Đáng khen, đáng thưởng lắm chứ!

- Thế sao không tìm trọng tài có tay nghề không non để thổi?

- Cứ gì bóng đá! Nhiều trường hợp khác, hễ có sự cố là y như rằng người ta "thành khẩn" nhận khuyết điểm "trình độ hạn chế" và cấp trên của người "trình độ hạn chế" lại bao biện rằng do lực lượng mỏng, nhu cầu cần cấp thiết...

- Không lẽ xây nhà thiếu cột lại đem thân chuối ra thay? Mà đây là cấp trên của trọng tài nói chứ bản thân trọng tài có nói đâu!

Hai Phiếm ghé sát tai Phiếm tôi thì thào:

- Nghe nói trọng tài này là con của cấp trên của vị ủy viên Hội đồng trọng tài...

- Chao ôi, thế này thì bóng đá nước nhà làm sao khá lên được?!

- Đã bảo là cứ gì bóng đá! Cứ cách nghĩ, cách hành xử kiểu này thì bao giờ xã hội mới khá lên được.   

            Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn