Vẫn không sao!

Xã hội
- Khổ cho hơn 40 nghìn người dân khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 đến lúc này vẫn phải lo những trận động đất to nhỏ đầy bí ẩn...

(SKDS) - Hai Phiếm nhăn nhó:

- Khổ cho hơn 40 nghìn người dân khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 đến lúc này vẫn phải lo những trận động đất to nhỏ đầy bí ẩn...

- Yên chí! Từ ngày 28/3 năm ngoái, tại cuộc họp báo, một bác Thứ trưởng Bộ Công Thương đã khẳng định chắc nịch rằng: Tôi chịu trách nhiệm khi nói Thủy điện Sông Tranh 2 an toàn!

- Vậy bây giờ bác ấy chịu trách nhiệm thế nào khi đập không được tích nước để bảo đảm an toàn?

- Không sao! Trách nhiệm giờ được đá sang cho Bộ TNMT là cơ quan thẩm định và phê duyệt khi đại diện của Bộ Công Thương tuyên bố Cơ quan nào xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường để sai sót như báo chí nêu sẽ phải chịu trách nhiệm!

- Sao bảo Cục Kỹ thuật an toàn môi trường (Bộ Công Thương) và EVN làm ra cái báo cáo ấy?

- Nhưng báo cáo ấy lại cóp từ tài liệu Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của các công trình thủy điện của ông Lê Trần Chấn xây dựng dựa trên thông tin từ các nguồn tài liệu của nước ngoài, chủ yếu là Malaysia và Canada, chứ không phải trên cơ sở nghiên cứu thực địa Việt Nam, cho việc xây dựng các công trình thủy điện như Sông Tranh 2!

- Cha mẹ ơi, ngoài chuyện “thuổng” của người khác để lắp ghép gian dối hòng lấy tiền còn là thói vô trách nhiệm trước số phận đồng bào. Mấy ông không nghiên cứu thực địa làm ra báo cáo từ tài liệu người khác có sao không?

- Vẫn không sao cả!

- Với cung cách làm ăn thế này, xử lý thế này thì chắc chắn công trình Sông Tranh 2 nói riêng và mọi công trình khác sẽ ...“không sao” chăng? Bà con có thể yên tâm chăng?

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn