- Tại sao ở các nước phát triển, quan chức có trách nhiệm dù là gián tiếp lại từ chức có vẻ nhẹ nhàng thế nhỉ trong khi ở ta chuyện này thật hiếm hoi!
- Tôi chả đến các nước phát triển bao giờ nên không biết nhưng ở ta, từ chức là tự từ bỏ quyền và lợi. Cách chức là trường hợp bất khả kháng còn không từ chức là tinh thần... "còn nước còn tát"!
- Thế mới biết Điện lực TP.HCM hành xử đúng đắn khi mà cháu Trần Trung Huy bị điện giật hôm 30/9 đã không cần chờ "cơ quan chức năng làm rõ" mà tắp lự đưa ra lời xin lỗi chính thức và hỗ trợ ngay 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
- Cấp trên là thế nên cấp dưới là ông PGĐ Điện lực Bình Phú - đơn vị quản lý trụ điện - đồng thời là trưởng ban quản lý dự án thi công lưới điện, đã tự nhận trách nhiệm của người đứng đầu và xin từ chức!
- Chứ không đổ lỗi cho bộ phận khác hoặc ngang ngược đổ tội cho cấp dưới hoặc do lỗi kỹ thuật?
- Đấy là phẩm chất cán bộ! Tất nhiên pháp luật không cho qua trách nhiệm của người chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp khi có sự cố gây thiệt hại nhưng biết lỗi, nhận lỗi và từ chức cũng là điều đáng khen trong tình hình hiện nay.
- Thế cho nên sau khi xin lỗi chính thức, Điện lực TP.HCM đã cho rà soát lại tất cả các trụ điện trong thành phố...
Hai Phiếm phấn khởi:
- Khá khen! Khá khen! Biết xin lỗi và từ chức mới biết khắc phục hậu quả và đề phòng sự cố tương tự. Không biết điều này, thời gian, chất xám để khắc phục và đề phòng sự cố sẽ tập trung vào cả chuyện đổ tội và thoát tội thì... dân còn chết!
- Lạy giời cho đâu cũng như Điện lực TP.HCM và ai cũng như ông PGĐ Điện lực Phú Bình này nhỉ!
Cả Nghĩ