(SKDS) - Nhân đọc báo Sức khỏe & Đời sống số 122 ngày 31/7/2012 của tác giả Nguyễn Long, tôi hoàn toàn tâm đắc nội dung của bài báo. Nhân đây, tôi cũng muốn nói thêm về văn hóa ôtô buýt. Tôi thường đi tuyến Hải Dương - Hà Nội, cảm thấy bất bình và rất xấu hổ với khách nước ngoài nếu họ biết tiếng Việt. Và ý nghĩ của họ chắc là trùng hợp với tôi, đó là người lái xe và người bán vé trên chặng đường này thường xuyên nói chuyện ầm ĩ trên xe, thậm chí còn văng tục làm hành khách như bị tra tấn. Ở nước ngoài, lên xe ôtô hoặc tàu người ta thường ít nói và chỉ đọc báo.
Còn người lái xe dừng xe ở bến đậu đúng quy định, đến giờ là đi. Hành khách không cần xin xuống bến như ở ta! Mặt khác, ở ta cũng có một số hành khách trẻ văng tục... rất mất văn hóa. Thiết nghĩ, việc thực hiện văn hóa ôtô buýt phải từ nhà xe. Lãnh đạo nhà xe phải tuyển chọn những người lái xe biết tôn trọng hành khách và ăn nói lịch sự, không văng tục, chửi bậy trên xe. Ngoài ra, trong ôtô cần có bảng ghi nội quy, ví dụ: trên xe không hút thuốc lá, không văng tục... Người lái xe và phụ xe phải gương mẫu, như vậy thì việc nhắc nhở hành khách sẽ dễ dàng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh.
Lê Huy Kiêm (43 Đoàn Kết, P. Quang Trung, TP. Hải Dương)