- Chúng ta đang vận động thực hiện văn hóa giao thông...
- Đúng thế! Chứ người tham gia giao thông hiện nay kém ý thức lắm. Thôi thì vượt đèn đỏ, lao xe trên vỉa hè.
Thấy có CSGT thì thực hiện nghiêm chỉnh, vắng CSGT thì.... “tùy nghi”!
- Nghĩa là văn hóa giao thông chỉ thiếu ở người tham gia chứ người điều hành giao thông đã có thừa?
- Tất nhiên! Vì đã điều hành giao thông thì phải làm gương chứ!
- Thế bác vừa nói “Thấy có CSGT thì thực hiện nghiêm chỉnh” vậy sao CSGT không thường xuyên cho người ta thấy để sự nghiêm chỉnh thành thói quen?
- Thì có lúc các anh cũng phải đi uống nước hoặc tránh xa ngã tư, trú sau hàng rào, gốc cây cho đỡ bụi, đỡ nắng chứ!
- Nhưng lúc “tránh” sao lại xông ra phạt, quên cả điều lệnh là giơ tay chào dân hoặc vẫn đeo kính đen như CSHS và phì phèo thuốc lá?
- Là vì nhớ đến nhiệm vụ nên có thể quên chuyện điều lệnh, quên quy định ...
- Hay quên như thế thì dân thiếu tôn trọng dẫn đến nhờn. Còn khi đã “thông cảm” bằng việc nhận cái gì đó của người vi phạm thì.... dân coi thường. Đã coi thường thì trật tự lộn xộn ngay.
- Vậy bác thử làm CSGT xem!
- Không phải thử cũng biết các anh khó nhọc vất vả thế nào rồi. Nhưng văn hóa giao thông phải từ hai phía. Người tham gia giao thông vi phạm phải bị xử lý nghiêm nhưng người điều hành giao thông vi phạm quy định như rình nấp sau gốc cây, xưng hô thiếu văn minh, đút tay túi quần, đeo kính đen, hút thuốc lá... cũng không thể nương nhẹ.
- Bác khó tính thế!
- Đấy là quy định của ngành đấy chứ. Với lại CSGT còn là hình ảnh của pháp luật vì ra đường là thấy các anh chứ đâu thấy CSĐT, chánh án... Hai Phiếm ngẩn ngơ:
- Giá ngành công an lo cho các anh CSGT có đủ ki-ốt đàng hoàng ở mỗi ngã tư hoặc có bàn ghế, nước nôi, dù che mưa nắng cho các anh...