Văn hóa đường phố

Tin nóng y tế
SKĐS - Hai Phiếm được cháu nội cho cưỡi ôtô đi loanh quanh một ngày trong thành phố. Ông bảo:

- Cứ phải đi du lịch ở đâu! Ngay thành phố mình đang sống đổi thay thế nào, phát triển ra sao cũng có người chả biết. Như tôi đây chẳng hạn. May có thằng cháu...!

- Bác là “khách du lịch” của thành phố mình đang sống thấy thế nào?

- Xây dựng quá nhanh. Đường sá thênh thang. Nhiều chỗ cứ như dạo mình còn trẻ đi công tác nước ngoài í! Dưng mà...

- Lại nhưng nhị gì nữa?

- Khách đến ta chả phải để ngắm đường sá hay những khu nhà cao tầng mà quan trọng là tìm hiểu về văn hóa Việt...

- Chết! Thằng cháu không chở bác tới Văn Miếu, Hồ Gươm, Chùa Một Cột...?

- Là văn hóa trong đời sống văn minh hiện đại hiện ra trên đường phố! Tôi xuống xe đi bộ nhiều chứ!

- Như “Tây ba lô” ?

- Từ đầu đường xó chợ, gầm cầu cho đến cả công viên cứ nhan nhản kim tiêm của bọn nghiện hút vứt nơi gốc cây, cuối ngõ mà chả có ai dọn dẹp. Rồi cột đèn, chỗ khuất thành nhà vệ sinh thiên nhiên. Hàng rong bán trên vỉa hè ruồi bay đầy. Ăn xin và bán hàng “kỷ niệm” ngày hội lẽo đẽo theo khách...

- Không biết ở các nước tiên tiến...

- Không thể có vì nếu có ở địa bàn nào thì chính quyền nơi đó chịu trách nhiệm!

Hai Phiếm bỗng thở dài:

- Báo cáo những là tăng trưởng, rồi “Ngày văn hóa Việt Nam” ở nước này nước kia nhưng du khách và bạn bè các nước đến ta thấy cái văn hóa đường phố hiện nay thì hình ảnh người Việt và văn hóa Việt sẽ trở nên méo mó trong mắt họ!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn