(SKDS) - Để Indonesia cầm hòa trên sân Mỹ Đình trong trận đấu giao hữu tối 16/10 có thể khiến người hâm mộ không thật hài lòng. Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vẫn tiếp tục nối dài chuỗi bất bại bằng trận hòa trước Indonesia. Thế nhưng, người ta không giấu được tâm trạng thất vọng về một trận hòa có tâm lý của một trận thua. Cũng cần thẳng thắn rằng phía trước HLV Phan Thanh Hùng còn rất nhiều việc phải làm...
Indonesia sẽ mạnh hơn khi bóng đá xứ Vạn đảo hợp nhất được lực lượng tốt nhất từ 2 đội tuyển, trong đó HLV Nil Maizar còn có tiền đạo Bambang, Patrich Wanggai hay tiền vệ Firman Utina, Ridwan hay chân sút Bonai chưa dùng đến. Còn ĐTVN thì sao? Trước trận, HLV Phan Thanh Hùng tuyên bố không đặt nặng chuyện thắng, thua và coi đây là cơ hội thử nghiệm nhân sự. Trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có thể đá chưa hết sức, song gần như tất cả những miếng đánh, từ sở trường đến sở đoản đều đã được dùng đến. Từ đánh biên, phối hợp trung lộ, chuyền ngắn, chuyền dài, điểm rơi… và cả sự nỗ lực của cá nhân. Theo thống kê, ĐTVN dứt điểm nhiều hơn, song số cơ hội nguy hiểm lại nghiêng về phía Indonesia. Điều đó cho thấy ĐTVN đã thi triển hết “chiêu thức” đã được học nhưng vẫn không đánh bại được đối thủ vốn đang ở thế “giữ miếng”. Vậy trong hơn tháng nữa, liệu ông Hùng có mang đến chiêu gì mới cho các học trò?
Trận hòa của ĐTVN còn nặng nề hơn khi chúng ta mất liền 2 cầu thủ do chấn thương - Công Vinh và Nguyên Sa. Và nếu Công Vinh không có được trạng thái tốt nhất cho AFF Cup, ĐTVN sẽ bị “bắt bài” ở AFF Cup 2012 thì rõ ràng trận đấu tại Mỹ Đình là một kết quả tồi cho thầy trò tướng Hùng.
Đức Minh