Vẫn còn khoảng tối?

Văn hóa – Giải trí
Bất luận một showbiz nào, từ nhà đầu tư đến nhà tổ chức cùng những người tham gia cuộc chơi đều có chung một suy nghĩ là sẽ thành công cả về doanh thu và giải trí. Nhưng thực tế có như vậy không lại là điều cần được nhìn nhận một cách khách quan từ nhiều phía.

Bất luận một showbiz nào, từ nhà đầu tư đến nhà tổ chức cùng những người tham gia cuộc chơi đều có chung một suy nghĩ là sẽ thành công cả về doanh thu và giải trí. Nhưng thực tế có như vậy không lại là điều cần được nhìn nhận một cách khách quan từ nhiều phía.

Chuyện từ những người trong cuộc

House of Dreams(tạm dịch là “Sáng bừng sức sống” là chương trình truyền hình thực tế dành cho lứa tuổi teen đã đi được non nửa chặng đường (kéo dài từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8/2011). Chương trình có nhiều tập, mỗi tập dài 15 phút được phát sóng trên VTV6 lúc 21h chủ nhật hàng tuần và phát sóng lúc 8h45 các ngày thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên VTV6. Trong suốt thời gian gần 3 tháng có 18 máy camera trực tuyến 24/24h trong ngày, đặt tại phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, hồ bơi, sân vườn, phòng giải trí, phòng tập vũ đạo, 3 phòng ngủ ghi hình các thí sinh trong ngôi nhà chung “House of Dreams”.

Tuy mới đi được gần nửa chặng đường nhưng cũng đủ để các cô gái sống và làm quen với nhau, đủ để họ có được những kỷ niệm khó quên mỗi khi cùng cười rồi lại cùng khóc bên nhau.

Trước khi đến với cuộc thi, cô bạn Hồng Nhung từ Đà Nẵng vào TP. Hồ Chí Minh trọ học nên có nhiều cảm nhận rất teen. Nhung tâm sự rằng: “Nơi mình ở trọ rất chật, không có tivi hay internet, nên được sống ở đây cứ như giấc mơ vậy. Khi nào quay về nhà trọ thì chắc cũng phải cần đến nửa năm để cân bằng lại". Còn Thanh Trúc lại cảm thấy đi thi như được đi nghỉ dưỡng. Teen “mít ướt” Trúc Anh luôn cảm thấy căng thẳng và gặp nhiều khó khăn khi lần đầu tiên phải sống xa gia đình.

Đối với các cô hiện là sinh viên, phải sắp xếp lịch học sao cho hợp lý mới có thể tham gia “House of Dreams” được. Đây thực sự là một khó khăn không nhỏ đối với họ. Linh Chi đang học tại khoa Quan hệ quốc tế Trường ĐH KHXH&NV nên theo yêu cầu của trường thì vào năm tới Chi sẽ phải học thêm ngoại ngữ thứ 2. Điều này khiến Chi khá lo lắng, nhất là khi các bạn của cô đều đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho môn học này. Còn với Hồng Nhung, cô đã phải hoãn lại các môn thi học kỳ 2 để tập trung tham gia chương trình. Có em đã quyết định hoãn kỳ thi đại học năm nay để tham gia “House of Dreams” như Thanh Thảo.

Được bước vào top 15/30 cũng đồng nghĩa với việc các cô gái phải luyện tập và sinh hoạt theo một lịch trình dày đặc, kín mít thời gian. Từ luyện thanh, tập vũ đạo, quay hình, chụp ảnh, tập thể dục, trả lời phỏng vấn… đối với mỗi cô có những khó khăn và thuận lợi riêng chẳng ai giống ai. Và ai cũng biết rằng mình là đối thủ trực tiếp của chính bạn mình trong cuộc cạnh tranh không kém phần gay gắt, quyết liệt này, nhưng Thu Phương lại cảm thấy khá lạc quan rằng giữa các bạn gái chỉ có sự ngưỡng mộ và xem nhau như một đại gia đình, ai có điểm yếu hay chưa hoàn toàn tự tin ở điểm nào cũng được các bạn giúp đỡ.

Mỗi tuần, đại gia đình “House of Dreams” sẽ phải chia tay với một thành viên. Mỗi cuộc chia tay đều có những “người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm”, cuộc đua vẫn sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 8/2011. Không một người nào có thể đoán trước được 5 người chiến thắng sẽ là ai.

 Nhóm gió biển.

Hệ lụy từ những cuộc vui

Cuộc chơi là sự tự nguyện tham gia của mỗi người. Ai cũng muốn có được một cơ hội trải nghiệm thực tế, nếu tốt có thể trở thành một ca sĩ, biết đâu sẽ có thể đổi đời. Đây là khát vọng của đại đa số các cô gái tuổi teen. Tuy nhiên, hệ lụy từ cuộc chơi cũng lắm: Bởi lẽ trong số 30 bạn chỉ có 5 người giành chiến thắng, còn 25 người sớm hay muộn cũng phải dừng cuộc chơi. Chưa nói đến những tốn kém về kinh tế mà gia đình các em phải bỏ ra, điều quan trọng là sau cuộc chơi, nhiều trong số các em phải dừng bước sẽ mang theo một tâm lý nặng nề về sự thất bại. Tâm lý thất bại sẽ để lại dấu ấn đầu đời, khiến các em dễ chán chường, trễ nải trong những công việc tiếp theo bởi những vấp ngã đầu đời đối với các em bao giờ cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ, rất khó phai mờ; Đối với những người thuộc top 5 lại mang theo tâm lý của kẻ chiến thắng và chắc chắn sẽ có không ít người mắc “bệnh sao” ngay khi bước vào con đường ca nhạc chuyên nghiệp. Thử điểm lại những người chiến thắng trong các cuộc thi tương tự trước đây, đã có mấy ai thành danh từ những bước khởi đầu này và những ai rẽ ngang sang đường khác. Thử sức với cuộc sống hiện đại là việc rất nên làm, nhưng trớ trêu là nhiều em lao như con thiêu thân, đến khi vỡ mộng vàng không ít người hoặc bị stress hoặc tìm cách trả thù đời do ảo tưởng từ những cuộc chơi kiểu như thế này; Có nên tổ chức các cuộc chơi với thời gian quá dài như vậy không hay vì muốn thu hút các fan hâm mộ, tăng thu từ quảng cáo mà các nhà tổ chức phải làm, bất chấp những hệ lụy từ những việc làm như vậy?

HƯƠNG GIANG


Ý kiến của bạn