Vẫn chuyện “danh từ chung”

Xã hội
Hai Phiếm đọc báo xong và dụi mắt: - Cha mẹ ơi, Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị thu hồi hơn 4.100 tỷ đồng tiền thuế.

Hai Phiếm đọc báo xong và dụi mắt:

- Cha mẹ ơi, Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị thu hồi hơn 4.100 tỷ đồng tiền thuế.

- Trốn thuế ở một số nước khác là một tội, chắc chắn lĩnh án tù chứ đâu có chuyện khi bị phát hiện thì chỉ có chuyện phải bị thu hồi.

- Nhưng lỗi không phải tại người nộp thuế...

- Chuyện bác nói lạ nhất trần đời. Thất thu thuế chỉ là do người nộp thuế không nộp. Với lại, trong buôn bán, ai chả muốn bớt thuế để tăng lời... Hẳn đây là chuyện ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế còn hạn chế, nhiều trường hợp tìm mọi cách để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

- Nhưng thất thu thuế ở đây lại là do... ngành thuế!

- Bác nói thế nào chứ! Sinh ra ngành thuế để thu thuế...

- Thì Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và một số Cục thuế địa phương ban hành văn bản không đúng quy định của pháp luật về thuế đã dẫn đến thất thu thuế và trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

- Lại danh từ chung mà không thể có danh từ riêng với địa chỉ cụ thể để các cơ quan khác làm gương, bớt những văn bản không đúng được ban hành...

- Cụ thể thế nào?

- Cứ phải kiểm điểm làm rõ nguyên nhân và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm cá nhân trong việc ban hành các văn bản không đúng quy định của pháp luật dẫn đến thất thu thuế.

- Ừ nhỉ! Lương thưởng, quyền lợi thì theo danh sách từng cá nhân mà sao trách nhiệm cứ theo danh từ chung bộ, ngành, tổng cục... thế nhỉ?...
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn