Một điều chắc chắn là những kiểu chữa bệnh kỳ lạ này đều không được các cơ quan y tế có thẩm quyền thẩm định và cấp phép nhưng lạ một điều nó vẫn ngang nhiên tồn tại, như thách đố chính quyền sở tại và y tế địa phương. Chữa bệnh không phép tồn tại giữa thanh thiên bạch nhật là vi phạm nghiêm trọng Pháp luật Hành nghề y – dược tư nhân và Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới được Quốc hội khóa XII ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2011. Khoan nói đến khả năng chữa bệnh đạt hiệu quả đến đâu của các cơ sở khám chữa bệnh chui này, mà chỉ nói đến nếu không may có các ca tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh không phép này, trách nhiệm đầu tiên là thuộc những người mượn danh thầy thuốc để cố tình chữa bệnh không phép. Trách nhiệm tiếp theo là của chính quyền sở tại. Vì sao một cơ sở khám chữa bệnh, mỗi ngày có đến hàng chục, thậm chí lên đến hàng trăm người tụ tập, chờ đến đến lượt khám mà chính quyền sở tại không kiểm tra, không có biện pháp ngăn chặn?
Trở lại vụ việc mà bà Phan Thị Chanh ở làng Viên Du, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (báo SK&ĐS đã có loạt bài phản ánh). Chỉ bằng mắt nhìn vào bệnh nhân, hát cho bệnh nhân nghe và với những lời phán chữa bệnh rất mơ hồ, mà bà Chanh có thể “tự vỗ ngực” cho rằng mình chữa được các loại bệnh từ bệnh thông thường cho đến nan y!!!. Sau khi bài báo phản ánh việc khám chữa bệnh của bà Chanh trên báo SK&ĐS phát hành hơn 2 tuần, PV của Báo có dịp quay trở lại làng Viên Du, thật bất ngờ, cơ sở chữa bệnh kỳ quái của bà Chanh vẫn chưa được chính quyền địa phương ra tay ngăn chặn. Kỳ lạ hơn, nó vẫn ngang nhiên tồn tại, người bệnh ở khắp nơi vẫn tấp nập vào ra, “đánh đu” với số phận của chính mình. Trả lời chất vấn của PV, ông Trưởng phòng y tế huyện Tam Dương Nguyễn Văn Toàn cho biết, “sẽ báo cáo với UBND huyện để thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, và tùy theo mức độ bà Chanh sai đến đâu, chúng tôi sẽ xử lí tới đó. Vụ việc này riêng Phòng y tế huyện không thể giải quyết được mà cần có sự vào cuộc của nhiều ban ngành cấp trên nữa”.
Vụ việc của bà Chanh không còn phải đợi đến sai đến đâu sẽ xử lý đến đó mà thực tế bà Chanh không được ngành y tế cấp phép khám chữa bệnh thì việc nằm trong tầm tay và cần làm ngay của y tế huyện Tam Dương và chính quyền huyện Tam Dương cần phải ra quyết định đình chỉ ngay việc khám bệnh của bà Chanh. Nhưng rất tiếc, kể từ ngày 6/11/2010 khi bài báo của báo SK&ĐS được phát hành và chính quyền cơ sở đã biết mà vẫn để bà Chanh tổ chức khám bệnh!
Ngành y tế luôn rộng cửa đón chào các kỹ thuật chữa bệnh mới, với mong muốn người bệnh được mau chóng chữa khỏi, giá thành chữa bệnh được thấp nhất có thể. Nhưng không chấp nhận việc đem tính mạng người dân ra làm thí nghiệm hoặc trục lợi. Vai trò, vị trí của chính quyền cơ sở rất quan trọng trong việc ngăn chặn các hành vi trục lợi lòng tin của người bệnh, nhưng với trường hợp bà Chanh ở Tam Dương, Vĩnh Phúc, dư luận có quyền đặt câu hỏi: Chính quyền cơ sở ở đâu?
Anh Tuệ