Vài cảm nghĩ về báo SK&ĐS

Thời sự
Ngót ngét 10 năm làm cộng tác viên cho báo, nay ngồi suy ngẫm lại rồi tự đặt câu hỏi cho mình “duyên số nào lại đưa mình đến làm một cộng tác viên cho báo Sức khỏe&Đời sống (SK&ĐS)?”
Ngót ngét 10 năm làm cộng tác viên cho báo, nay ngồi suy ngẫm lại rồi tự đặt câu hỏi cho mình “duyên số nào lại đưa mình đến làm một cộng tác viên cho báo Sức khỏe&Đời sống (SK&ĐS)?” trong khi mình đang là một thầy thuốc và là một giảng viên Đại học Y Hà Nội. Đó là một câu chuyện hết sức tình cờ nhân một chuyến đi công tác về các tỉnh thấy có nhiều đồng nghiệp, người bệnh và nhiều người dân hỏi về những băn khoăn của họ với một số bệnh tật mà họ gặp phải hoặc thường thấy trong cộng đồng mà họ đang sinh sống. Họ đặt câu hỏi cho tôi rằng khi muốn hỏi thì hỏi ai và ở đâu? Ai là người trả lời cho họ? Vì vậy sau chuyến công tác dài ngày đó tôi hy vọng cùng anh chị em đồng nghiệp khác làm thoả mãn một phần rất nhỏ nguyện vọng của họ. Tôi bắt đầu viết bài cho báo Sức khỏe&Đời sống. Bài đầu tay của tôi “Tại sao bị viêm gan B và phòng bệnh ra sao?” rất may mắn bài đó đã được anh chị em biên tập viên chấp nhận. Những lần đầu viết báo gặp không ít khó khăn và cũng vấp váp khá nhiều, có lẽ bài đầu tay đó được đăng chắc chắn anh chị em biên tập cũng đã chiếu cố và sửa chữa nhiều bởi vì tôi là “lính mới nhập ngũ”. Sau bài viết đó, tôi đã tự đối chiếu với bản thảo của mình, mới thấy cần học hỏi nhiều hơn nữa để thể hiện được mục tiêu của bài báo là làm sao người đọc dù có chuyên môn hay không đều hiểu được. Trong suốt quá trình tham gia viết báo về lĩnh vực chuyên môn y khoa, mục tiêu của tôi là viết về sức khoẻ cộng đồng. Sức khoẻ cộng đồng là một lĩnh vực hết sức rộng lớn, bao gồm nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng khác nhau và mọi lứa tuổi, nhưng tôi lại có một chút thuận lợi là một bác sĩ đa khoa, lại có điều kiện tiếp xúc nhiều với các loại bệnh tật ở cộng đồng cho nên nghe và biết được phần nào nguyện vọng của đồng nghiệp cũng như người bệnh là gì. Tuy nhiên mỗi lần viết một tiêu đề nào đó cũng cần mất khá nhiều thời gian để đọc, tham khảo sách giáo khoa, tài liệu bởi vì tôi luôn biết rằng một bài báo chuyên môn sau khi được đăng tải có rất nhiều người đọc, trong đó có cả các bậc thầy, bạn đồng nghiệp và cả sinh viên của tôi. Mặt khác viết về chuyên môn y khoa thì các biểu hiện của bệnh (triệu chứng lâm sàng) luôn phải dựa vào sách giáo khoa, không thể tự mình đặt ra một triệu chứng hay một hội chứng nào được, chỉ khác là làm sao viết ngắn gọn hơn, dễ hiểu hơn mà thôi. Khó nhất đối với tôi trong viết báo SK&ĐS là viết bài phục vụ Tết Nguyên đán. Lý do là khó đạt được mục tiêu là tư vấn sức khoẻ cho mọi đối tượng trong dịp tết. Viết một bài báo đối với tôi đâu có dễ dàng gì bởi vì nói và viết là hoàn toàn khác nhau, văn nói và văn viết lại càng khác nhau hơn, trong khi đó tôi không phải là nhà báo, nhà văn. Viết sao ngắn, gọn, dễ hiểu nhưng không chỉ đơn thuần là chuyên môn mà còn bao hàm cả về lĩnh vực chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trong khuôn khổ của một số báo cho phép đó là điều khó đối với tôi. Mỗi lần có dịp đến toà soạn, thấy một đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên hùng hậu, nhiệt tình, vui vẻ, trẻ trung càng làm cho tôi phấn chấn hơn và muốn được cộng tác lâu dài hơn với báo SK&ĐS. Với tư cách là một cộng tác viên “đắc lực” của báo SK&ĐS, nhân dịp báo tròn 50 tuổi, tôi kính chúc báo ngày một an khang, thịnh vượng, có thêm nhiều cộng tác viên mới. Kính chúc Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Quý báo sức khoẻ, thành đạt.

PGS.TS.TTƯT.Bùi Khắc Hậu


Ý kiến của bạn