V-League 2011: Đầu mùa tích vốn, cuối mùa đi “buôn”

24-07-2011 09:28 | Văn hóa – Giải trí
google news

V-League 2011 chỉ còn vài vòng đấu nữa là kết thúc, xét về lý thuyết, các cuộc đua đến danh hiệu vô địch và chạy trốn suất xuống hạng vẫn đang diễn ra căng thẳng.

V-League 2011 chỉ còn vài vòng đấu nữa là kết thúc, xét về lý thuyết, các cuộc đua đến danh hiệu vô địch và chạy trốn suất xuống hạng vẫn đang diễn ra căng thẳng. Tuy nhiên, sự căng thẳng của V-League lại được trộn thêm một chút dư vị của những toan tính bên ngoài phạm vi sân cỏ khiến cho chính những người trong cuộc còn khó có thể đưa ra bất cứ dự đoán nào chứ đừng nói tới người hâm mộ. Liệu rằng sau tất cả những vụ việc trên, người hâm mộ có còn muốn xem V-League? Đây thực sự là một dấu hỏi lớn.

Quá nhiều trận đấu có “mùi”

Trong những vòng đấu gần đây, không khó để có thể nhận thấy những trận đấu được diễn ra không bình thường. Nổi bật nhất phải kể đến trận đấu diễn ra ở vòng 21 giữa Thanh Hóa và SL. Nghệ An. Thanh Hóa chủ động không dùng tinh binh như để tạo điều kiện cho SL. Nghệ An giành 3 điểm. Vụ việc này đã trở thành scandal đình đám và khiến HLV Lê Thụy Hải phải tạm rời ghế để tránh sức ép. Nó cũng trở thành tâm điểm của dư luận khiến người ta quên mất rằng, SHB Đà Nẵng cũng có một thất bại khó hiểu khi làm khách của Khánh Hòa - cái tên từ lâu lắm rồi không biết đến cảm giác chiến thắng. Đã có suy luận cho rằng, SHB Đà Nẵng đã nhường Khánh Hòa như là hành động để cho đội bóng thành phố biển “vay điểm” trong tình cảnh khó khăn. Khánh Hòa vẫn đang còn một trận đấu bù với Hà Nội T&T và đây chính là thời điểm họ phải “trả” điểm. Ai cũng biết, SHB Đà Nẵng cũng như Hà Nội T&T đều thuộc quyền sở hữu của bầu Hiển và dường như ai đó đang cố dồn mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đương kim vô địch tăng tốc đua với SL. Nghệ An đến ngôi vương.

Chưa hết, dưới đáy bảng xếp hạng cũng có những biểu hiện bất thường khi một ĐT. Long An đang chết chìm ở đáy bảng xếp hạng bất ngờ quật ngã HA. Gia Lai sau khi bị dẫn tới 1-3 và tiếp tục đánh bại N.Sài Gòn để tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

 SHB Đà Nẵng bị nghi ngờ là cho K-Khánh Hòa “vay điểm”.

Người hâm mộ đã thực sự ngán ngẩm

Ở giai đoạn đầu của mùa giải, có thể thấy rằng, các câu lạc bộ bất luận là giàu hay nghèo, mạnh hay yếu đều đá hết sức mình nhằm tích lũy vốn liếng cho những cuộc đi “buôn” vào cuối mùa bóng. Sau những chuyến đi “buôn” đó, để biện minh cho việc sử dụng đội hình dự bị của dự bị, họ đã viện vô vàn những lý do đến từ lịch thi đấu dày đặc, chấn thương của các trụ cột… Tuy nhiên, tất cả đều khó có thể xóa đi sự bất thường ở các trận đấu trong mắt người hâm mộ. Hiện tại, VFF chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào chính thức về những nghi ngờ của dư luận bởi ngay bản thân cơ quan này cũng gặp khó khăn trong việc “nắm thóp” các đội bóng và đưa ra sự răn đe cần thiết nhằm hạn chế vấn đề.

V-League 2011 đang bốc mùi khét lẹt và với chừng đó nghi vấn đủ để thấy rằng V-League vẫn đang tồn tại một căn bệnh trầm kha. Sau 11 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, chúng ta vẫn chưa thể tìm ra phương thuốc chữa trị tận gốc tiêu cực dù đã có lúc lầm tưởng rằng mình đã thành công. Có lẽ sẽ phải rất lâu nữa, bóng đá Việt Nam nói chung và V-League nói riêng mới tìm ra được môi trường trong sạch đích thực, trong khi câu chuyện về điểm số vẫn đang diễn ra như một điều hiển nhiên. Liệu rằng, người hâm mộ có còn muốn xem V-League?

  Anh Nguyên


Ý kiến của bạn