Uy tín một quốc gia phải bắt đầu từ sự đàng hoàng, minh bạch

Thời sự
Biển Đông gần đây đã nổi sóng. Tôi cũng như bất cứ người dân nào trong nước hay bất cứ người dân nào trong khu vực đều muốn “thiên hạ thái bình”. Thật mừng khi tại diễn đàn an ninh khu vực cấp cao mang tên Đối thoại Shangri-La ở Singapore vừa qua,

Biển Đông gần đây đã nổi sóng. Tôi cũng như bất cứ người dân nào trong nước hay bất cứ người dân nào trong khu vực đều muốn “thiên hạ thái bình”. Thật mừng khi tại diễn đàn an ninh khu vực cấp cao mang tên Đối thoại Shangri-La ở Singapore vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã khẳng định, Trung Quốc theo đuổi “sự phát triển hòa bình”. Cụ thể hơn, ông còn giải thích quan điểm của Trung Quốc về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông là giải quyết thông qua đàm phán ngoại giao. “Trung Quốc sẵn sàng thảo luận vấn đề này ở các diễn đàn đa phương và phản đối các hành động đơn phương. Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và thực thi đầy đủ DOC”.

Tôi tin lời ông Lương Quang Liệt bởi biết rằng nhân dân Trung Quốc cũng như nhân dân Việt Nam đều là những con người nhân hậu, từ xa xưa đều “côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó” như Nguyễn Đình Chiểu đã nói trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Và hòa bình, phát triển tất nhiên là ước mong cháy bỏng của cả hai dân tộc.

Thế nhưng theo dõi thông tin trên báo chí, niềm tin và hy vọng trên gặp phải sự hẫng hụt. Trước khi đến diễn đàn Shangri-La, ông Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã ở thăm Philipines cùng người đồng cấp nước chủ nhà cam kết tránh “các hành động đơn phương có thể gây báo động và tập trung vào một giải pháp hòa bình” cho tranh chấp ở Biển Đông. Đấy là phát biểu tại thủ đô Manila trong khi thực tế trên biển Đông thì tàu Trung Quốc tháo dỡ vật liệu, dựng cột trụ và thả phao ở khu vực Philippines tuyên bố chủ quyền nằm trong vùng lãnh hải 200 hải lý của họ theo luật quốc tế.

 Tàu cá của ngư dân nước ta ra khơi bám biển.

Ở Việt Nam, tàu Hải giám Trung Quốc vào sâu trong lãnh hải cách mũi Đại Lãnh nước ta 120 hải lý ngang nhiên quấy nhiễu cắt cáp thăm dò được ông Lương khẳng định: “Chúng tôi xin nói rõ là Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc không có hành động can dự nào vào sự việc vừa diễn ra”. Ông nói đúng vì tàu Hải giám (cũng như tàu Ngư chính) tuy là tàu chiến được cải hoán, không thuộc lực lượng quân sự, nhưng không lẽ ở đất nước vĩ đại và thống nhất như Trung Quốc lại có chuyện mỗi cơ quan, đơn vị làm một phách? Những lời ông Lương phát biểu tại diễn đàn Shangri-La quá hay nhưng bà Khang Dụ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại coi chuyện tàu Hải giám là loại tàu thực thi pháp luật của Trung Quốc có mặt trên lãnh hải Việt Nam, quấy rối, phá hoại là bình thường bởi đấy là vùng biển Trung Quốc. Rồi hôm 31/5/2011, tờ Nhân Dân nhật báo (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc) có cả một bài hoành tráng xuyên tạc trắng trợn, biến thủ phạm gây rối thành nạn mà dân ta vẫn gọi là “tố điêu”: “Việt Nam có ý đồ gây hấn trên biển Đông, Trung Quốc không thể cứ tự kiềm chế mãi”. Không lẽ ở đất nước rộng lớn và thống nhất như Trung Quốc lại có chuyện mỗi bộ, mỗi cơ quan, mỗi quan chức có trách nhiệm lại có thể nói một phách?

Người dân Việt Nam và người dân Trung Quốc là anh em, láng giềng đã thật sự phấn khởi khi Trung Quốc phát triển. Sự “phát triển hòa bình” là điều nhân dân cả hai nước mong muốn. Thế nhưng những tuyên bố thiện chí, hòa hiếu không giống như hành động thực tế lại là điều đáng ngại và thậm chí nguy hiểm nếu như sự trái ngược ấy biến bên cố tình gây rối thành nạn nhân và nạn nhân thành kẻ khiêu khích.

Uy tín một quốc gia phải bắt đầu từ sự đàng hoàng, minh bạch. Quốc gia lớn lại càng phải xử sự và hành động có trách nhiệm.

Dân tộc ta thiết tha yêu hòa bình và sẵn sàng làm tất cả để giữ gìn, bảo vệ khát vọng ấy. Khi ra thăm quân và dân huyện đảo Cô Tô nhân dịp chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh ngày 7/6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phát biểu: “Chúng ta mong muốn các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc luôn hòa bình, hữu nghị, ổn định, nhưng chúng ta cũng quyết tâm làm hết sức mình để bảo vệ vùng biển, đảo của đất nước. Biết bao thế hệ đã hy sinh xương máu để có được Tổ quốc như ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng tất cả để bảo vệ quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi mit-tinh quốc gia bế mạc Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2011 cùng các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6) diễn ra tại thành phố biển Nha Trang tối 8/6//2011 cũng “tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. Đồng thời, Thủ tướng tuyên bố: “Nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình”.

Đó là sự đàng hoàng minh bạch của một quốc gia khi Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã thay mặt nhân nhân của mình công khai phát biểu trước công luận...

LÊ QUÝ HIỀN


Ý kiến của bạn