Dù đã được các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo về những ca tử vong do uống rượu, nhưng sau bữa tiệc rượu kéo dài cả ngày, 4 người dân tại tỉnh Kon Tum có biểu hiện ngộ độc rất nặng, vài người trong số họ không chịu đến bệnh viện và lần lượt cùng tử vong. Đây thực sự là hồi chuông báo động về nạn uống rượu không nguồn gốc hiện nay.
4 người đã tử vong trong một buổi uống rượu ở Kon Tum là hồi chuông báo động về tình trạng ngộ độc rượu ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Hai cha con cùng uống rượu và... tử vong!
Vào khoảng 19 giờ ngày 16/3, tại nhà ông A Ran, trú tại thôn 7, xã Ngọc Tem, huyện Kon PLông có tổ chức bữa ăn cơm. Để thêm vui, ông A Ran có mời thêm 3 người cùng thôn, gồm: A Ran (55 tuổi), A Lái (25 tuổi), A Quyền (27 tuổi), cùng con trai là A Tin (25 tuổi) và người cháu ông A Ran là Đinh Văn Run (34 tuổi, trú tại huyện Kon Rẫy). Trong bữa cơm, ông A Ran đã chuẩn bị “rượu ngon” khoảng 9 lít đóng trong can nhựa. Thực phẩm trong bữa cơm gồm: cá sông, trứng vịt, rau... Ban đầu, họ uống từ 19 giờ ngày 16/3 cho đến 7 giờ ngày 17/3 thì cuộc nhậu chấm dứt. Các thành viên về nhà trong tình trạng đau đầu, khát nước, nôn nhiều... nhưng gia đình tưởng họ say rượu nên không đưa đến cơ sở y tế điều trị. Đến 8 giờ sáng ngày 18/3, A Ran và Đinh Văn Run tiếp tục uống rượu cho đến 15 giờ cùng ngày thì ngừng uống và có biểu hiện đau đầu. Đến chiều tối, nhận được thông báo của nhân viên y tế thôn Điek Nót A về việc người dân trên địa bàn thôn uống rượu bị ngộ độc, cán bộ y tế xã Ngọc Tem đã đến tận nhà các nạn nhân nói trên để cấp cứu. Khi cán bộ y tế xã đến nhà A Ran vào lúc 19 giờ ngày 18/3, thì A Ran đã tử vong. Lúc này, A Tin vẫn trong tình trạng hôn mê, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được, cán bộ y tế xã đã tiến hành các biện pháp cấp cứu, nhưng sau 30 phút thì A Tin cũng tử vong.
Sau khi nắm thông tin về các trường hợp tham gia ăn nhậu tại nhà ông A Ran, cán bộ y tế xã Ngọc Tem khẩn trương đến nhà 3 trường hợp còn lại. Tại nhà A Lái, cán bộ y tế xã thăm khám và thấy A Lái trong tình trạng người mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn. Họ vận động ông A Lái đến trạm y tế xã để tiện theo dõi và chăm sóc nhưng gia đình ông A Lái cương quyết không đồng ý. Đến rạng sáng ngày 19/3 (2 ngày sau cuộc uống rượu tại nhà ông A Ran), gia đình A Lái mới đồng ý đưa A Lái đi bệnh viện để điều trị, nhưng do bệnh quá nặng, A Lái đã tử vong vào lúc 8 giờ 30 phút khi trên đường ra bệnh viện huyện. Còn ông Đinh Văn Run đã được cán bộ y tế xã khám vào lúc 20 giờ ngày 18/3 trong tình trạng bệnh nhân tiếp xúc được, đau đầu, buồn nôn. Ông Run cũng không đồng ý đến cơ sở y tế để điều trị! Và hậu quả là, 8 giờ ngày 19/3, ông Run lên cơn đau đầu vật vã, thần kinh bị kích thích, cán bộ y tế xã tiến hành cấp cứu và nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của đội cấp cứu lưu động của TTYT huyện, nhưng đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, ông Run cũng tử vong.
Ngay sau đó, TTYT huyện Kon PLông đã phối hợp với Phòng Giám định pháp y tỉnh đến mổ tử thi các nạn nhân xấu số để tìm nguyên nhân tử vong; phối hợp với Trung tâm Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tiến hành lấy các mẫu: rượu, cá, thức ăn trong dạ dày các nạn nhân, dịch tiết khác và mẫu tại các hàng quán ở xã... gửi đi xét nghiệm và tổ chức niêm phong, thu hồi rượu tại các quán mà nạn nhân đã mua. Đồng thời, đình chỉ việc bán rượu không rõ nguồn gốc đối với các hàng quán trên địa bàn xã.
Đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa tỉnh Kon Tum thường xuyên uống rượu, cần quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ của rượu. |
Tử vong do rượu có độc tố?
Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Lê Trí Khải - Phó Giám đốc Sở Y tế Kon Tum cho biết: Hiện nay, tuy chưa thể kết luận chính xác được nguyên nhân chính dẫn đến 4 người chết trong 2 ngày 18 và 19/3 tại thôn Điek Nót A, xã Ngọc Tem, nhưng có thể dự đoán nguyên nhân dẫn đến những cái chết này có thể liên quan đến việc sử dụng thực phẩm không an toàn và uống rượu quá nhiều trong nhiều ngày của các nạn nhân. Qua kết quả xét nghiệm của TTYT dự phòng tỉnh khi lấy mẫu rượu tại 5 cơ sở thường xuyên bán rượu cho người dân trên địa bàn xã Ngọc Tem, thì mẫu rượu của bà Nguyễn Thị Bích Vân không đạt chỉ tiêu về methanol và mẫu rượu của bà Võ Thị Lộc không đạt tiêu chuẩn aldehyd theo tiêu chuẩn TCVN 7043:2009.
Hiện nay, ở Kon Tum có tình trạng nhiều người buôn bán đem rượu không rõ nguồn gốc từ nhiều nơi vào bán cho người dân ở vùng sâu, vùng xa với giá rất rẻ, trong khi đó lực lượng y tế, quản lý thị trường thì quá mỏng, không kiểm soát được chất lượng rượu dẫn đến nhiều vụ ngộ độc rượu ở trong dân. Vì vậy, hơn bao giờ hết và cũng không bao giờ muộn, việc tổ chức tuyên truyền VSATTP cần được các ngành chức năng triển khai thường xuyên, trong đó cần siết chặt nguồn gốc của rượu. Có như vậy những tử vong do ngộ độc thực phẩm (trong đó có rượu) xảy ra đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa mới hạn chế đến mức thấp nhất.
Chiều tối, chúng tôi đứng ở Măng Đen đưa mắt nhìn vào phía thăm thẳm rừng già đông Trường Sơn mà lòng day dứt. Các dân tộc Kdong, Mnâm, Hre... ở phía Đông Trường Sơn bao đời nay chân chất, hiền lành. Việc uống rượu đối với họ là thể hiện sự mến khách, đồng thời qua đó hàn huyên chuyện đời, chuyện tình sau những ngày lao động vất vả. Những cái chết thương tâm này đã để lại nỗi đau tận cùng cho chính gia đình và người thân của họ.
Bài và ảnh: Thành Tú