Sau khi uống vài chai bia Hà Nội mang nhãn hiệu Habeco, người thân trong gia đình ông Hùng đồng loạt bị đau bụng và tiêu chảy. Lục két bia ông mới “té ngửa”, trong số đó còn có 1 chai bia chỉ có dung tích 1/3 so với bình thường. Hài hước hơn, sau khi phản ánh lên Công ty Habeco, ông được “gợi ý” tặng thêm 2 két bia để đổi.
Ông Phạm Tuấn Hùng (phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, trước Tết Nguyên đán, ông có mua bia Hà Nội về để tiếp khách và chúc Tết vì trước đến giờ vẫn tin tưởng vào chất lượng của loại bia này. Tuy nhiên, sau khi uống bia, người nhà ông đã bị đau bụng, tiêu chảy không rõ nguyên nhân.
“Sức khỏe cả nhà chỉ đáng 2 thùng bia?”
Sau đó, gia đình ông đã sử dụng nhiều loại thuốc để tự chữa. Tuy nhiên, vì tiêu chảy quá nhiều nên sức khỏe người nhà ông bị giảm sút nghiêm trọng.
![]() Chai bia chỉ còn 1/3 dung tích, nướcđục ngầu, dù tem mác vẫn còn nguyên. |
Bức xúc vì chất lượng của sản phẩm, ông Hùng đã gọi điện thoại đến đường dây nóng của Tổng công ty Habeco để phản ánh về sự việc. Sau đó, phía công ty Habeco cũng đã cử đại diện xuống gặp ông Hùng để làm việc.
Tại các buổi làm việc, nhân viên Công ty Habeco đã giải thích cho ông Hùng, chai bị dập nứt nên bị cạn, vơi và nước trong chai bia là đạt chất lượng uống(?)
Bên cạnh đó, nhân viên Công ty Habeco cũng tỏ “thiện chí” trong việc đề nghị mua 2 thùng bia khác đề “đền” cho ông Hùng. Tuy nhiên, ông Hùng không đồng ý. Nhân viên công ty Habeco cũng “ngỏ ý” xin lại chai bia bị vơi và vẩn đục nhưng ông Hùng kiên quyết giữ lại để yêu cầu làm rõ vụ việc.
“Tôi bất ngờ vì Habeco là thương hiệu có uy tín, vậy mà lại coi thường sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng như vậy. Nếu theo cách giải quyết của họ, sức khỏe của gia đình tôi chỉ đáng 2 thùng bia thôi sao?”, ông Hùng bức xúc.
Theo ông Hùng, Công ty giải thích không thỏa đáng về sự việc. “Việc cần làm là xác định trong chai bia đó thực sự là chất gì thì họ lại không làm. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ chất lượng của loại bia đã được đóng chai, đóng mác cẩn thận có “chất lượng” như thế nào. Trong khi hạn sử dụng của chai bia là tháng 6/2012”.
Quá xem thường sức khỏe người tiêu dùng
Gia đình ông Hùng tá hỏa sau khi uống bia, mọi người đểu bị đau bụng và tiêu chảy. |
Theo biên bản làm việc giữa hai bên, vào thời điểm làm việc, chai bia vẫn còn nguyên nắp và tem, chưa bật nắp, vết nứt của vỏ chai nằm ở đáy chai bia, dung tích bên trong vẫn còn 1/3 chai và mực nước vẫn cao hơn điểm rạn nứt. Còn vấn đề nước bên trong chai có hiện tượng vẩn đục và liệu có đảm bảo an toàn sức khỏe hay không khi sử dụng thì vẫn chưa có câu trả lời.
Phía khách hàng cho rằng: Sau mỗi lần thắc mắc thì phía Tổng Công ty Habeco lại cử người xuống gia đình làm việc, mỗi lần làm việc đều không có câu trả lời thích đáng và chỉ hẹn sau 15 ngày - 1 tháng mới trả lời.
Đến nay sau hơn 4 tháng, sự việc vẫn chưa được làm rõ.