Không biết từ khi nào, phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) đã trở thành công nghệ lăng xê tên tuổi, thay đổi số phận trong làng giải trí của sao Việt. Đáng lẽ chuyện không có gì đáng nói nếu như người nổi tiếng không cố ý “khoe” vẻ đẹp phi tự nhiên của họ để tạo nên một trào lưu không được xã hội khuyến khích. Người nổi tiếng đã chọn cách chối bỏ chính bản thân họ, chối bỏ sự thật để hiện diện trước công chúng bằng diện mạo mới – sản phẩm của dao kéo.
![]() |
Sau khi thấy bộ mặt thật của tân Hoa hậu, dư luận xứ Kim chi đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu phải tước vương miện của Kim Yu Mi. Rõ ràng, ngay tại “lãnh địa” của công nghệ PTTM, người ta vẫn kỳ thị vẻ đẹp phi tự nhiên nếu như vẻ đẹp đó, nhan sắc đó đại diện cho một sự kiện văn hóa có sức lan tỏa lớn.
Quay trở lại trào lưu PTTM của sao Việt, khán giả không chỉ phẫn nộ mà còn tiếc cho nhiều ngôi sao có tài nhưng không thoát khỏi cám dỗ của việc “chối bỏ bản thân”. Ca sĩ H.Q.H trở thành “đại diện” tiêu biểu cho giới nổi tiếng thất bại thảm hại vì PTTM. Trước đó, cô từng được giới chuyên môn và khán giả ưu ái đặt cho nickname diva thế hệ mới của nhạc Việt. Tài năng và bản lĩnh của cô được công nhận và tôn trọng. Thế nhưng, kể từ khi cô quyết định thay đổi nhan sắc của mình, vẫn giọng hát ấy, vẫn phong cách ấy nhưng khi cô đứng trên sân khấu, khán giả không thể cảm nhận được cảm xúc của cô thể hiện trong từng ca khúc. Sự thật là một khuôn mặt lạm dụng PTTM đến mức không thể biểu cảm nổi thì khó mà “bắt” khán giả chấp nhận. Kể từ đó, sự nghiệp ca hát của H.Q.H cũng... không đâu vào đâu, thậm chí có thời gian cô phải “ngụy trang” sự thất bại của mình bằng cách tuyên bố “về hưu non”.
Nối gót H.Q.H, hàng loạt ca sĩ trẻ Việt cũng đua theo trào lưu “cằm nhọn hoắt”. Mới đây thôi, cô ca sĩ tuổi teen V.M.H tạo được thiện cảm từ khán giả bằng ngoại hình đáng yêu của mình lại làm công chúng phải giật mình trước diện mạo hoàn toàn mới; người ta còn ngỡ là cô chỉ sử dụng công nghệ photoshop để gây chú ý, nhưng khi gặp cô ở ngoài đời, người đối diện cũng phải “ngã ngửa” vì ngôi sao tuổi teen đã thực sự thay đổi nhan sắc bằng PTTM. Đến nay, tân trang nhan sắc bằng phương pháp độn cằm, gọt hàm đang ngày càng trở nên phổ biến trong showbiz Việt. Bất kể mọi lứa tuổi, các sao nữ lần lượt xuất hiện "lạ hoắc" với những chiếc cằm nhọn hoắt khiến công chúng không ít lần hốt hoảng.
Nếu như ở Hàn Quốc, các người đẹp chân dài hơi “nóng vội” trong việc PTTM thì ở Việt Nam, giới chân dài có vẻ thông minh hơn. Một số người đẹp đã từng đi thi và đoạt giải cao tại các cuộc thi nhan sắc chỉ PTTM sau khi cuộc thi kết thúc, vì thế, họ có thể ngẩng cao đầu mà nói với công chúng rằng, vẻ đẹp tự nhiên của tôi đã được chấp nhận, bây giờ, tôi PTTM chỉ để thỏa mãn sở thích của bản thân, vì nó xảy ra sau cuộc thi nên không ảnh hưởng gì đến danh hiệu hay giải thưởng! Chẳng thế mà hoa hậu T.D khi đã “yên vị” với danh hiệu của mình lại “từ biệt” khuôn mặt tròn đầy, phúc hậu và đậm chất Việt Nam để chạy đua theo trào lưu cằm nhọn như bao mỹ nhân khác.
Lên án trào lưu PTTM của sao Việt sẽ bị cho là can thiệp thô bạo chuyện riêng tư, nhưng hãy nhìn vào thực tế, bản thân họ nhận được gì sau khi quyết định “trao thân gửi phận” cho công nghệ dao kéo? Phải chăng, đó là cái nhìn thiếu thiện cảm từ phía công chúng, khi mà sự nghiệp của người nổi tiếng không hề “nhúc nhích” sau khi thay đổi ngoại hình. Có lẽ thay vì đầu tư một cách phù phiếm cho vẻ bề ngoài, người nổi tiếng hãy cho công chúng thấy những cống hiến tích cực của họ.
Hùng Anh