1. Từ cơn bạo bệnh đến hành trình không đầu hàng
Trước khi lâm bệnh, Thu Hà là người phụ nữ tận tụy với nghề. Công việc trực đêm, áp lực, cùng những bữa ăn thất thường khiến sức đề kháng của chị dần suy yếu. Viêm mũi dị ứng kéo dài nhiều năm, nhưng vì mải lo cho bệnh nhân và gia đình, chị không mảy may quan tâm đến sức khỏe của bản thân.
Đầu năm 2024, những dấu hiệu bất thường xuất hiện - ù tai, nổi hạch cổ. Linh cảm chẳng lành, nên đến bệnh viện kiểm tra và nhận kết quả chẩn đoán ung thư vòm hầu giai đoạn 3, đã di căn hạch cổ. “Đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt” - Thu Hà nhớ lại.

Từ tháng 5/2024, chị bắt đầu hành trình điều trị với căn bệnh, tuy khốc liệt nhưng chị Thu Hà lựa chọn giữ tinh thần lạc quan và dinh dưỡng lành mạnh như một liều thuốc chữa lành.
Từ tháng 5/2024, chị bắt đầu hành trình điều trị với căn bệnh này. Mỗi ngày là một cuộc chiến. Tóc rụng, cổ bỏng rát, ăn không nuốt nổi, vị giác biến mất, cơ thể gầy yếu chỉ còn 44kg. Có lúc, chị tưởng như không thể tiếp tục đứng dậy. Nhưng trong sâu thẳm, ý chí sống vẫn là ngọn lửa không bao giờ tắt.
2. Hành trình tái sinh – từ bóng tối đến ánh sáng
Giữa những ngày điều trị khốc liệt, Thu Hà lựa chọn giữ tinh thần lạc quan và dinh dưỡng lành mạnh như một liều thuốc chữa lành. Chị chủ động bổ sung dinh dưỡng cân bằng, chọn thực phẩm dễ hấp thu và mỗi sáng đều cố gắng hít thở, vận động nhẹ. “Mỗi buổi sáng, tôi tập thở, vươn vai và nhủ lòng mình rằng: Mình còn sống là còn hy vọng” - Hà cho biết thêm.
Tháng 10/2024, sau khi kết thúc quá trình điều trị, cơ thể vẫn yếu, cân nặng chỉ còn 44kg, Hà bắt đầu chăm sóc lại chính mình - ăn uống lành mạnh, vận động 30 phút mỗi ngày, ngủ đủ giấc, tham gia các nhóm cộng đồng yêu sức khỏe để lan tỏa tinh thần tích cực.
Sau một năm kiên trì, Hà tăng được 4kg, cơ thể phục hồi ổn định ở mức 48kg, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Và đặc biệt, kết quả tái khám gần đây vào tháng 10/2025 cho thấy mọi chỉ số đều bình thường, không có dấu hiệu tái phát.





Từ người phụ nữ từng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, chị đã vươn lên bằng tất cả nghị lực, bằng niềm tin mãnh liệt vào sự sống.
Từ người phụ nữ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, Nguyễn Thị Thu Hà đã vươn lên bằng tất cả nghị lực – để giờ đây, chị không chỉ khỏe đẹp hơn mà còn sống một cuộc đời trọn vẹn hơn bao giờ hết. Đó là khoảnh khắc mà Thu Hà bật khóc vì hạnh phúc – khi biết mình đã thật sự đi qua cơn bão lớn nhất của cuộc đời. Từ người phụ nữ từng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, chị đã vươn lên bằng tất cả nghị lực, bằng niềm tin mãnh liệt vào sự sống.
Sau hành trình đầy gian khó ấy, Thu Hà hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết rằng sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất của con người. Với chị, cơ thể đôi lúc yếu đi, nhưng ý chí thì phải luôn mạnh mẽ. Bởi chỉ khi biết trân trọng sức khỏe, nuôi dưỡng bản thân bằng lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, vận động hợp lý và giữ tinh thần tích cực, mới có thể chống chọi lại bệnh tật được.
Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” mùa 4 đến với Thu Hà như một điểm tựa tinh thần, giúp chị tự tin hơn, lan tỏa câu chuyện của mình đến cộng đồng - câu chuyện về nghị lực, tình yêu cuộc sống và niềm tin vào sức mạnh nội tâm. Với chị, đây không chỉ là một sân chơi, mà còn là hành trình đầy ý nghĩa, nơi mỗi người học cách yêu thương chính mình và lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.
