Ðừng mong năm cũ qua nhanh

06-01-2017 10:57 | Xã hội

SKĐS - Sao nhiều người mong năm cũ qua nhanh để chờ năm mới thế nhỉ?

Hai Phiếm vào mạng, nhăn mũi:

- Sao nhiều người mong năm cũ qua nhanh để chờ năm mới thế nhỉ?

- Chờ cái mới để hy vọng!

- Cái mới, năm mới cũng thành cái cũ, năm cũ. Thoắt vài cái “qua nhanh” chẳng mấy già lại ngồi nhấm nháp cái cũ với những “biết thế”, “giá như ngày ấy”…

- Chắc hiện tại còn nhiều cái chưa bằng lòng nên người ta mong “qua nhanh”.

- Phải biết tìm cái đẹp mà hài lòng chứ! Năm Bính Thân cũng khối điều đẹp đẽ gây ấn tượng!

- Bác lạc quan quá nhỉ.

- Thế thấy cảnh những cô giáo đầm mình xuống để nâng học trò lên và những anh thanh niên lao vào dòng nước xiết cứu người khi thiên tai dồn dập đổ xuống tai họa mà không vui à? Rồi chuyện xe khách mất phanh lao xuống đèo với gia tốc tự do đã có anh tài xế xe tải hiền lành dám lấy xe mình dìu xe bị nạn tới nơi an toàn lại không thấy yêu đời sao. Và ngay cả cháu bé làm vỡ gương ôtô dù không ai biết đã viết lời xin lỗi trên mảnh giấy có kèm số điện thoại để lại không tự hào và đáng khâm phục về trách nhiệm và lòng tự trọng của lớp chủ tương lai đất nước?

- Xem ra không biết yêu hiện tại, chỉ ngồi hy vọng vào tương lai thì… “có mà đến Tết nhé!” như thành ngữ chỉ những mong ước không bao giờ có được.

- Chỉ có hành động, hành động với cái tâm thiện từ tình yêu, khát vọng thì ngày nào cũng là Tết thật!

- Nào thì Tết. Nâng ly!


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn