Ðừng làm nhục “võ”

Thời sự
SKĐS - Hai Phiếm trầm trồ: - Lâu nay, phụ huynh cho con đi học võ không chỉ để tăng cường sức khỏe, để phòng thân, mà học võ đạo, một giá trị rất cao cả trong võ học.

- Vậy mà có võ sư đánh vợ tàn nhẫn khi chị này đang bế con nhỏ 2 tháng trên tay...

- Tôi không tin ông này là võ sư khi võ là trượng phu, là nghĩa hiệp, là dùng bản lĩnh, sức mạnh để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người yếu thế, làm gì có thứ võ đi đánh phụ nữ, và tệ hại hơn khi người đó là vợ mình.

- Thì báo chí gọi ông này là võ sư nên tôi cũng biết thế.

- Phụ huynh nào còn dám cho con đi học võ khi có những võ sư côn đồ và bất nhân như ông võ sư này. Vợ mà còn đánh như đánh bao cát, thì còn ai mà chừa ra. Chắc ông này tập võ tay ngang ở nhà, đi dạy vớ vẩn gọi là dạy chui, chứ ai đã biết ông ta được tập huấn, sát hạch và ở đâu cấp chức danh võ sư. Rồi ông này học võ gì, đẳng cấp gì, dạy võ ở đâu, võ đường nào? Nếu chỉ có vài miếng võ, dạy vài đệ tử mà là võ sư thì quả là mỉa mai ngành võ học.

- Hóa ra một số kênh truyền thông đưa tin người đàn ông đánh vợ là võ sư thành một sự bôi bác cho làng võ Việt. Những người học võ, dạy võ chân chính chắc buồn và phẫn uất lắm trước những dòng tin trên trời rơi xuống này.

- Hèn chi nhiều người biết võ muốn thách đấu với “võ sư” này để kiểm tra...

- Nên khởi tố và cho vào trại giam để có thời gian... học võ.

- Xem ra danh xưng và tên gọi không thể tùy tiện được.


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn